Các thuộc tính mà vị adept trên con đường cao siêu này phải sở đắc trước khi nhận được sự huấn luyện cần thiết cho phương pháp tiếp cận vũ trụ thứ bảy là sự đáp ứng với sức nóng và hiểu biết về tiết điệu. Dĩ nhiên, các lời này sẽ không nói lên được điều gì, đối với người chưa được điểm đạo (the uninitiated), ngoại trừ đối với một số người, vì nó sẽ truyền đạt nhiều điều, và khi được ghi nhận rằng người ta sẽ tìm thấy kết hợp với hai thuộc tính này, một năng lực “để thấy sự nhảy múa của các phần tử của nhiệt và các làn sóng của rung động ấm áp” như nó được gọi trong một cẩm nang cổ mà các sách này đang dạy về công việc của con đường này), hiển nhiên là các ảnh hưởng của lửa và các định luật về năng lượng lửa (hỏa năng, fiery energy) và rung động được bàn đến nơi đây. Vào lúc này, các con của nhân loại này đang tìm kiếm “sức nóng của bản chất bác ái” của đơn vị nhân loại, và kẻ nào đưa thêm vào việc tìm kiếm đó một sự vun bồi sức tưởng tượng linh hoạt, và một năng lực hình dung mạnh mẽ, tức là kẻ đó đang đặt một nền tảng, dựa trên những gì mà hiểu biết sau này có thể đưa thêm vào. Nhưng đây có vẻ là điều không dễ dàng, vì nó liên quan đến sự đồng nhất hóa mà hiện nay không thể xảy ra đối với đa số, và một năng lực để nhận thức về bản chất của những gì được hình dung, nó chối bỏ ý tưởng về lưỡng nguyên tính, - cái hình dung và cái được hình dung.
The attributes which the adept on this path has to possess prior to taking the needed training for the seventh cosmic method of approach is responsiveness to heat and a knowledge of rhythm. These words will, of course, mean nothing to the uninitiated but to some it will convey much and when it is noted that there will be found coupled with these two attributes an ability to “see the dancing of the particles of heat and the waves of warm vibration” (as it is called in an old manual which those in training for this path employ) it will be apparent that the effects of fire and the laws of fiery energy and vibration are here dealt with. Those sons of men who at this time search for the “heat of the love nature” of the human unit and who add to that search a cultivation of a vivid imagination and an intense power to visualise are laying a groundwork upon which this later knowledge may be superimposed. But this is not the easy thing it sounds, for it involves an identification at present impossible to the majority, and a power to realise the nature of that which is visualised which negates the idea of duality,—that which visualises and that which is visualised.
Phương pháp được dùng chỉ có thể được diễn đạt như là “tiến vào vùng-đất-cháy” (“entering of the burning-ground”). Năng lực để làm điều này được hoạch đắc bằng việc vượt qua ba vùng-đất-cháy ban đầu, vì dễ nhận thấy:
The method employed can only be expressed as the “entering of the burning-ground.” The power to do this is gained through passing through three preliminary burning-grounds, as is easily to be seen:
1. Vùng-đất-cháy đang nằm giữa Phòng Vô Minh với Phòng Học Tập. Đây là lửa hủy diệt mà con người tạo ra dưới sự tác động của Luật nghiệp quả.
1. The burning-ground which lies between the Hall of Ignorance, and the Hall of Learning. This is the destructive fire which man creates under the working of the Law of Karma.
2. Vùng-đất-cháy của phàm ngã đã chết vốn nằm giữa Phòng Học Tập với Phòng Minh Triết. Nó được tìm thấy trên các bờ sông sự sống và phải được vượt qua trước Cuộc Điểm Đạo thứ ba.
2. The burning-ground of the dead personality which lies between the Hall of Learning and the Hall of Wisdom. It is found upon the shores of the river of life and has to be passed prior to the third Initiation.
