rằng khai sinh ra kỷ nguyên mới, với tâm thức mới, còn nền văn minh và văn hóa mới là tất yếu, và chắc chắn xảy ra.
that the birth of the new age, of the new consciousness and the new civilisation and culture is inevitable and sure.
Tôi xin tạm dừng nơi đây và đưa ra một quan điểm có phần sáng tỏ, liên quan với đoạn đường của sự sống nhân loại chung quanh hoàng đạo. Sự tiến bộ hay đoạn đường này rơi vào ba giai đoạn chính:
I would like to pause here and make one point somewhat clearer in connection with the passage of human life around the zodiac. This progress or passage falls into three major divisions:
1. Đoạn đường hay sự tiến bộ của nhân loại chung quanh và quanh hoàng đạo từ Bạch Dương đến Song Ngư, xuyên qua Kim Ngưu, cho đến trong Xử Nữ—Hải Sư (vì về mặt huyền bí, hai cung này được xem như không thể tách rời nhau) hoạt động tập thể giải phóng cá nhân đến một cuộc sống có tiến bộ ngã thức, và một cách thay đổi để tiến bộ chung quanh bánh xe sự sống. Điều này nằm xa trong quá khứ.
1. The passage or progress of humanity around and around the zodiac from Aries to Pisces, via Taurus, until in Virgo-Leo (for these two signs are regarded esoterically as inseparable) the mass movement releases the individual to a life of self-conscious progress and a changed mode of progression around the wheel of life. This lies far in the past.
2. Đoạn đường hay tiến bộ của con người cá biệt diễn ra ngược lại với tiến bộ của tập thể; ở giai đoạn này cá nhân, cá nhân tiến theo chiều kim đồng hồ từ Bạch Dương đến Kim Ngưu, xuyên qua Song Ngư. Sự sống của y lúc đó và về lâu về dài hầu hết là ngược với xã hội (anti-social) theo ý nghĩa tâm linh; y trở nên ích kỷ (selfish) và duy ngã (self-centred, trụ vào bản ngã). Các cố gắng của y đều dành cho chính y, cho sự thỏa mãn của y, riêng y và các hoạt động của phàm ngã, điều này trở nên ngày càng mạnh. Đây là tình trạng hiện tại đối với quần chúng.
2. The passage or progress of the individual man which runs counter to the mass advance; the individual at this stage proceeds clockwise from Aries to Taurus, via Pisces. His life is then and for long ages predominantly anti-social in the spiritual sense; he is selfish and self-centred. His efforts are for himself and for his own satisfaction and personality enterprises, and this becomes steadily stronger and stronger. This is the present situation for the masses.
3. Con đường hay là sự tiến bộ của con người được tái-định-hướng từ Bạch Dương đến Song Ngư, xuyên qua Kim Ngưu. Trong giai đoạn cuối cùng này, y quay trở lại cùng phương pháp được hướng dẫn, tức nhịp điệu và chừng mực của hoạt động quần chúng trước kia nhưng lần này với các thái độ được thay đổi và đang thay đổi của việc phụng sự không ích kỷ, một phàm ngã được hiến dâng cho việc phụng sự nhân loại và với một sự tái định hướng tự ý của các năng lực của y sao cho chúng được hướng đến việc tạo ra sự tổng hợp và cảm thông.
3. The passage or progress of the re-oriented man from Aries to Pisces, via Taurus. In this final stage, he returns to the same directed method, rhythm and measure of the earlier mass movement but this time with changed and changing attitudes of selfless service, a personality dedicated to the service of humanity and with a voluntary re-orientation of his energies so that they are directed towards the production of synthesis and understanding.
