và mạnh mẽ hơn. Đến lượt nhân loại này sẽ trở nên đại thiên địa chứa ba trạng thái thấp của chúng sinh hữu thức—là giới thú cầm, thảo mộc và giới khoáng vật.
and more potent manner, and this in its turn will become the macrocosm of the three lesser states of conscious lives—the animal, the vegetable and the mineral kingdoms.
Trọn cả vấn đề này là một bí nhiệm sâu sắc, nhưng nó vẫn như thế chỉ vì giới thứ tư còn kém phát triển. Từ chủ đích ban đầu đã có một sự lệch hướng. Tuy nhiên, chức năng và lĩnh vực phụng sự của nhân loại chỉ có thể được nhận thức và được thể hiện khi trạng thái cao nhất là trạng thái ý chí đã được đưa vào sự biểu lộ hữu thức trong nhân loại, qua việc kiến tạo và sử dụng giác tuyến. Trạng thái sự sống có thể chảy qua theo cầu vồng, và chính điều này được Đức Christ nhắc đến, khi Ngài nói rằng Ngài đã đến, để cho trên thế gian có thể có “sự sống phong phú hơn”. Luôn luôn có sự sống, nhưng khi tâm thức Christ hiện diện một cách rực rỡ (như trường hợp ngày nay, dầu trên một qui mô nhỏ) và khi số người biểu lộ tâm thức này thực sự rộng lớn, sự suy ra là giác tuyến được thiết lập vững chắc. Bấy giờ cầu vồng có thể được đi ngang qua và được bắt chéo, và sự sống trong sự phong phú và theo một ý nghĩa mới mẻ và thúc đẩy, và một ý nghĩa thôi thúc mới cũng có thể tuôn đổ qua nhân loại, vào các giới dưới nhân loại trong thiên nhiên. Đây là bằng chứng của thiên tính và là sự chứng nhận nổi bật về nguồn cội thiêng liêng của con người, và là hy vọng, là hy vọng cứu rỗi, của thế gian.
All this is a deep mystery, but has remained so only on account of the lack of development of the fourth kingdom. There had been a deviation from the original intent. Its function and field of service could, however, be realised and expressed only when this highest aspect, the will aspect, had been brought into conscious expression in mankind through the building and the utilisation of the antahkarana. Along the rainbow bridge the life aspect can flow, and it is to this that the Christ referred when He states that He had come so that there might be present upon the Earth, “life more abundantly.” Always there has been life, but when the Christ consciousness is radiantly present (as is the case today, though on a small scale) and the numbers of those expressing it are vast indeed, the inference is that the antahkarana is firmly established; the rainbow bridge can then be traversed and crossed, and life in abundance and in a new and impelling sense, and a fresh impulsing sense can also flow through humanity into the subhuman kingdoms in nature. This is evidence of divinity, and outstanding testimony of man's divine origin, and the hope, the saving hope, of the world.
Năng lượng và các mãnh lực tạo ra tổng thể của chúng sinh vẫn hiện hữu. Đây là một chuyện hiển nhiên hay một lời nhàm chán căn bản khác mà dựa vào đó khoa huyền linh học được xây dựng, và thuật trị liệu phải được nhận thức. Không có điều gì khác thuộc bất cứ loại nào trong biểu lộ. Bản thân bệnh tật là một hình thức của năng lượng linh hoạt, thể hiện trong các lực hủy diệt hoặc tạo ra sự chết chóc. Do đó, nếu tiền đề căn bản của chúng ta là đúng, thì bệnh tật cũng là một hình thức của sự biểu lộ thiêng liêng, vì những gì mà chúng ta biết là xấu xa thì cũng là mặt trái của cái mà chúng ta gọi là điều thiện. Liệu chúng ta sẽ làm giảm giá trị chủ đề hoặc gây nên một ấn tượng sai lầm
The energy and the forces constitute the sumtotal of all that is. This is another basic truism or platitude upon which the science of occultism is built and which the healing art must recognise. There is, in manifestation, nothing else of any kind whatsoever. Disease itself is a form of active energy, demonstrating in forces which destroy or produce death. Therefore, if our basic premise is correct, disease is also a form of divine expression, for what we know to be evil is also the reverse side of that which we call good. Shall we belittle the subject or cause a false impression
