bổn phận, ý thức trách nhiệm và ý muốn phụng sự là ba khía cạnh của cùng một sự việc: con đường đệ tử ở giai đoạn phôi thai của nó. Đây là lời khó nói ra cho những ai đang vướng vào công việc khó nhọc dường như vô vọng để làm tròn bổn phận. Thật khó để họ nhận thức rằng bổn phận ấy có vẻ giữ họ bị trói buộc vào sự tẻ nhạt, các bổn phận có vẻ vô nghĩa và không lợi lộc gì của đời sống hằng ngày, lại là một tiến trình khoa học đưa họ đến các giai đoạn kinh nghiệm cao hơn, và cuối cùng vào Đạo Viện của Chân Sư.
of duty, the sense of responsibility, and the desire to serve are three aspects of one and the same thing: discipleship in its embryonic stage. This is a hard saying for those who are caught in the seemingly hopeless toils of duty fulfillment; it is hard for them to realise that this duty which seems to keep them chained to the humdrum, apparently meaningless and thankless duties of daily life, is a scientific process leading them to higher phases of experience, and eventually into the Master's Ashram.
3. Lãnh vực Thiên chức (Sphere of Dharma). Đây là thành quả của hai giai đoạn trước. Chính trong đó mà lần đầu tiên, đệ tử nhận thức rõ ràng vai trò của y trong toàn bộ tiến trình của các biến cố trên thế giới, và phần chia sẻ không thể thoát ra của y trong sự phát triển thế giới. Thiên chức là khía cạnh của nghiệp quả vốn đề cao bất cứ chu kỳ đặc biệt nào của thế giới và các sự sống của những người có liên quan trong sự thể hiện của nó. Đệ tử bắt đầu thấy rằng nếu y gánh vác vai trò hay phần việc của y trong thiên trách theo chu kỳ này và làm việc một cách hiểu biết để hoàn thành nó một cách đúng đắn, thì y đang bắt đầu hiểu công tác tập thể (như các Chân Sư hiểu nó) và thực hiện sự đóng góp chính xác của y để nâng lên nghiệp quả thế gian, thể hiện trong thiên chức có chu kỳ. Việc phụng sự theo bản năng, việc làm tròn mọi nhiệm vụ, và một sự chia sẻ trong thiên chức tập thể, tất cả được hòa hợp trong tâm thức y và trở thành một hành động vĩ đại của việc phụng sự trung thành và sinh động. Bấy giờ, y đang ở điểm tiến tới trên Con Đường Đệ Tử, trong đó con đường dự bị hoàn toàn không còn thấy nữa.
3. The sphere of dharma. This is the outcome of the two previous stages; it is that in which the disciple recognises, for the first time with clarity, his part in the whole process of world events and his inescapable share in world development. Dharma is that aspect of karma which dignifies any particular world cycle and the lives of those implicated in its working out. The disciple begins to see that if he shoulders his phase or part in this cyclic dharma and works understandingly at its right fulfillment, he is beginning to comprehend group work (as the Masters comprehend it) and to do his just share in lifting the world karma, working out in cyclic dharma. Instinctual service, the fulfillment of all duty, and a sharing in group dharma are all blended in his consciousness and become one great act of living faithful service; he is then at the point of moving forward upon the Path of Discipleship, in which the Path of Probation is completely lost to sight.
Ba khía cạnh hoạt động sinh động này là sự biểu lộ phôi thai trong cuộc đời của đệ tử ba trạng thái thiêng liêng:
These three aspects of living activity are the embryonic expression in the life of the disciple of the three divine aspects:
| | |
|---|---|
| a. Sinh hoạt theo bản năng a. Instinctual living | việc áp dụng sáng suốt intelligent application. |
| b. Nhiệm vụ b. Duty | tình thương có trách nhiệm responsible love. |
| c. Thiên chức c. Dharma | ý chí, được biểu hiện qua Thiên Cơ will, expressed through the Plan. |
