có liên quan chặt chẽ nhất với Ngài trong cái chết và việc mai táng Ngài. Tất cả các hội viên Tam Điểm (Masons) sẽ nhận ra ba người mà Tôi nói đến ở đây. Ba người này là các nhà sáng lập của giống dân Do Thái hiện nay. Họ là ba đệ tử tiến hóa không bằng lòng với mệnh lệnh đi vào nơi có ánh sáng, tự do và không bị cản trở. Họ tìm cách giữ những gì mà họ đã thu thập và để dâng hiến nó cho việc phụng sự Thượng Đế. Động cơ không được nhận thức của họ là lòng ưa thích của cải, và sự ham muốn giữ an toàn của cải kiếm được của họ. Truyền thống xưa, như đã được các bậc thầy của quá khứ dạy ra, cho chúng ta biết rằng…
closely associated with Him in His death and burial. Masons will all recognise the three to whom I here refer. These three were the founders of the modern Jewish race. They were three advanced disciples who resented the command to enter, free and untrammelled, the place where light is to be found. They sought to hold that which they had gathered and to dedicate it to the service of God. Their unrecognised motive was love of riches and a desire to hold safe their gains. Ancient tradition, as taught by the teachers of the past, tells us that…
“Họ đã quay mặt của họ hướng về những cánh cửa của trần gian. Bạn bè của họ đã đi tiếp… Họ ở lại phía sau … Các Chân Sư hội họp trong mật nghị (conclave) và quyết định những gì sẽ là số phận của những người, khi đã đến Cổng Ánh Sáng, đã ưa thích tài sản thế gian hơn là ưa thích việc phụng sự ánh sáng. Một lần nữa Linh Từ đã đưa ra cho ba người nổi loạn, vẫn còn chờ bên ngoài cổng.
“They turned their faces towards the gates of earth. Their friends went on….. They stayed behind….. The Masters met in conclave and decided what should be the fate of those who, having reached the Gates of Light, loved the possessions of the world more than they loved the service of the light. Again the Word went forth to the revolting three, who waited still without the gates:
“Hãy nắm giữ những gì các ngươi có và hãy gom góp thêm, nhưng không biết đến sự an bình. Hãy giành lấy các thành quả của trí tuệ, và tìm kiếm sức mạnh của các ngươi trong tài sản rộng lớn, nhưng không có nơi chắc chắn nào mãi mãi.
”'Hold what you have and gather more, but know no peace. Garner the fruits of mind, and seek your power in wide possessions, but have no sure abiding place.
“Vì các ngươi là các đệ tử của vị Chúa Tể, bên trong các ngươi, các ngươi sẽ không có phần chia trong sự an bình, không có sự hiểu biết chắc chắn nhất định nào của sự thành công, cũng không có năng lực để giữ của cải của các ngươi.
”'Within yourselves, because you are disciples of the Lord, you shall have no share in peace, no sure and certain knowledge of success, nor power to hold your gains.
“Luôn luôn sẽ có tri thức mơ hồ về Ngài, Đấng quán sát vạn vật. Luôn luôn sẽ có sự thôi thúc để gom góp và tích lũy. Không bao giờ có thời gian để tiêu thụ và thưởng thức. Do đó hãy tiếp tục đi cho đến khi thời điểm sẽ đến, và một lần nữa các ngươi sẽ đứng trước Các Cổng của Ánh Sáng, lần này với bàn tay không. Bấy giờ hãy tiến vào, tự do, được Những Người Tôi Tớ của vị Chúa Tể tiếp nhận, và biết được sự an bình mãi mãi”.
”'Always shall there be the knowledge dim of Him Who watches over all. Always the urge to gather and amass. Never the time to hold and to enjoy. Pass on therefore until the time shall come, and again you stand before the Gates of Light, this time with empty hands. Then enter, free, accepted by the Servants of the Lord, and know, forever, peace.'”
Truyền thuyết cổ cho chúng ta biết rằng, ba người đã ra đi trong đau buồn và nổi loạn, được chất đầy với kho báu của họ, và như thế lịch sử của người Do Thái lưu lạc đã bắt đầu. Điều quan trọng cần nhớ là một trong các con lớn nhất của Thượng Đế, Đấng đã làm việc trên trái đất, và là hình ảnh thu nhỏ trong Chính Ngài con đường và sự thành đạt, là Jesus của thành Nazareth, là một người Do Thái. Ngài đã đảo ngược hoàn toàn mọi tình trạng trước đây. Ngài đã không sở hữu
The ancient legend tells us that the three went forth in sorrow and revolt, laden with their treasures, and thus the history of the wandering Jew began. It is significant to remember that one of the greatest sons of God Who has worked on earth, and Who epitomised in Himself the way and the achievement, Jesus of Nazareth, was a Jew. He reversed all the earlier conditions. He possessed nothing at
