kỹ thuật dự định. Chúng như sau, và được tìm thấy trên các trang 288 và 289.
technique. They are as follows, and are found on pages 288 and 289.
Cung Một:— “ Các Thần Lực hãy tập hợp lại. Hãy để cho chúng leo tới Chốn Cao Thâm, và từ địa vị cao cả đó, linh hồn hãy nhìn ra một thế giới bị phá hủy. Sau đó hãy phát ra linh từ: Ta vẫn còn tồn tại.”
Ray One:—“Let the Forces come together. Let them mount to the High Place, and from that lofty eminence, let the soul look out upon a world destroyed. Then let the word go forth: 'I still persist!'”
Cung Hai:— “Hãy để cho mọi sự sống được rút tới Trung tâm, và như thế nhập vào tâm Bác Ái Thiêng liêng. Bấy giờ, từ Sự Sống hữu tình đó, linh hồn hãy nhận thức tâm thức của Thượng Đế. Hãy phát ra linh từ, vang dội qua sự im lặng: 'Không có gì ngoài Ta!'”
Ray Two:—“Let all the life be drawn to the Centre, and enter thus into the heart of Love Divine. Then from that point of sentient Life, let the soul realise the consciousness of God. Let the word go forth, reverberating through the silence: 'Naught is but Me!'”
Cung Ba:— “Hãy để cho đội quân của Chúa, đáp ứng với linh từ chấm dứt các hoạt động của chúng. Kiến thức hãy kết thúc trong minh triết. Hãy để cho điểm rung động trở thành điểm thụ động, và theo mọi đường hướng, hãy tập trung thành Một. Linh hồn hãy nhận thức sự Đơn Nhất trong sự Đa Dạng (the One in Many), và linh từ hãy phát ra trong sự hiểu biết hoàn hảo: 'Ta là Người Hoạt Động và là Công Việc, Đấng Duy Nhất Tồn Tại'”
Ray Three:—“Let the army of the Lord, responsive to the word cease their activities. Let knowledge end in wisdom. Let the point vibrating become the point quiescent, and in all lines gather into One. Let the soul realise the One in Many, and let the word go forth in perfect understanding: 'I am the Worker and the Work, the One that Is.'”
Cung Bốn:— “Hãy để cho vinh quang bên ngoài mất đi và vẻ đẹp của ánh sáng bên trong tiết lộ Đấng Duy Nhất. Hãy để sự bất hòa nhường chỗ cho sự hài hòa, và từ trung tâm của ánh sáng ẩn giấu, hãy để cho linh hồn phát biểu: Hãy để cho linh từ ngân ra: 'Vẻ đẹp và vinh quang không che giấu Ta. Ta vẫn được lộ ra. Ta hiện hữu.'”
Ray Four:—“Let the outer glory pass away and the beauty of the inner Light reveal the One. Let dissonance give place to harmony, and from the centre of the hidden Light, let the soul speak: Let the word roll forth: 'Beauty and glory veil Me not. I stand revealed. I am.'”
Cung Năm:— “Hãy để cho ba hình thức năng lượng điện chuyển lên đến Vị Trí Quyền Lực. Hãy để cho các mãnh lực của đầu và tim, và mọi trạng thái bên dưới hòa trộn nhau. Sau đó, hãy để cho linh hồn nhìn ra trên một thế giới nội tâm của ánh sáng thiêng liêng. Hãy để cho linh từ chiến thắng phát ra: “Ta đã chủ trị năng lượng vì ta là chính năng lượng. Vị Chủ Nhân và những gì được chủ trị chỉ là Một'”.
Ray Five:—”Let the three forms of energy electric pass upward to the Place of Power. Let the forces of the head and heart and all the nether aspects blend. Then let the soul look out upon an inner world of light divine. Let the word triumphant go forth: 'I mastered energy for I am energy Itself. The Master and the mastered are but One.'“
Cung Sáu:— “Hãy để cho mọi ham muốn ngừng lại. Hãy để cho khát vọng chấm dứt. Sự tìm kiếm đã hết. Linh hồn hãy nhận thức rằng nó đã đạt được mục tiêu, và từ lối vào Sự Sống vĩnh cửu và Hòa bình vũ trụ, hãy để linh từ xướng lên: 'Ta là người tìm kiếm và vật được tìm kiếm. Ta nghỉ ngơi! '”
Ray Six:—”Let all desire cease. Let aspiration end. The search is over. Let the soul realise that it has reached the goal, and from that gateway to eternal Life and cosmic Peace, let the word sound: 'I am the seeker and the sought. I rest!'“
Cung Bảy:— “Hãy để cho các nhà xây dựng ngừng công việc của họ. Đền Thờ đã được hoàn thành. Linh hồn hãy đi vào di sản của nó và từ Chốn Linh Thánh, hãy ra lệnh cho mọi công việc kết thúc. Sau đó, trong sự im lặng tiếp theo, hãy để cho y ngân lên Linh Từ: 'Việc sáng tạo
Ray Seven:—”Let the builders cease their work. The Temple is completed. Let the soul enter into its heritage and from the Holy Place command all work to end. Then in the silence subsequent, let him chant forth the Word: .The creative
