tưởng tượng ra đây là những lời mà Thánh Peter hay Thánh John nói với Đức Christ khi họ mở mắt ra và “chỉ thấy có Jesus.” Có lẽ những lời này cũng áp dụng cho chúng ta khi xét đến Đức Christ và mối liên hệ của chúng ta với Ngài:
imagine St. Peter or St. John saying them to Christ when they opened their eyes and “saw Jesus only.” Perhaps they may apply to us also as we consider Christ and our relation to Him:
“Nếu nghĩ rằng Ngài là người đồng tâm, đồng chí với con, thì con đã nói với Ngài những lời thô lỗ . . . mà không hề biết sự cao cả của Ngài, hoặc là do bất cẩn hoặc vì yêu thương, hay những điều con đã làm để bỡn cợt Ngài, thật bất lịch sự, khó coi, trong khi du hành, ngơi nghỉ, an tọa, hay dự tiệc tùng, dù là một mình hay không, hỡi Đấng không hề vấp ngã! hoặc dù con đã phạm những lỗi này, con xin Ngài tha thứ cho tất cả, hỡi Đấng Vô lượng! Ngài là Đấng Cha Lành của thế giới, của vạn vật dù đang hoạt động hay bất động. Ngài xứng đáng được tôn vinh là vị Thầy khả kính của thế gian. Ngài là vô song; làm sao có gì cao cả hơn Ngài? Dù là trong tam giới sự uy dũng của Ngài cũng không ai sánh kịp.
“If thinking Thee my comrade, I addressed Thee brusquely … not knowing this greatness of Thine, or carelessly, or through affection, or whatever I have done to make a jest of Thee, unseemly, in journeying, resting, or seated, or at the banquet, whether alone, O, unfallen One! or in presence of these, for all this I ask forgiveness from Thee, Immeasurable One! Thou art the Father of the world, of things moving and unmoving; Thou art worthy of honour, the reverend Teacher of the world. None equal Thee; how could any be greater? even in the three worlds there is none like Thee in might.
“Thế nên, con cúi lạy, sấp mình trước Ngài, mong Ngài ban ân huệ, hỡi Đấng Chí Tôn! Là Đấng Cha Lành của chúng con, là người đồng chí của những người đồng chí, là đấng yêu thương của những kẻ yêu thương, hỡi Đấng Chí Tôn, xin hạ cố tha thứ cho con! Con hân hoan chiêm ngưỡng điều chưa từng thấy, và tim con run lên với niềm kính sợ thiêng liêng. Hỡi Đấng Chí Tôn, xin cho con chiêm ngưỡng hình thể trước đây của Ngài. Hỡi vị Chúa tể các Thiên thần, Đấng bảo tồn các bầu thế giới, xin hãy ban ân huệ thiêng liêng.”(clxxviii)
“Therefore bowing down, prostrating my body before Thee, I seek Thy grace, O worthy Lord! As the Father his son, the comrade his comrade, the beloved his beloved, so deign Thou, Lord, to pardon me! I exult, beholding what was never seen before, and my heart trembles with fear; show me, Lord, the former form; Lord of Gods, be gracious, upholder of worlds.” (clxxviii)
(clxxviii):
The Bhagavad Gita, Book XI.41-45.
(clxxviii):
The Bhagavad Gita, Book XI.41-45.
