4. Thập giá hình. Được gọi là Đại hạnh Từ bỏ ở Đông phương, cùng với bài học hy sinh và lời kêu gọi hãy xóa đi phàm tính. Đây là bài học mà Thánh Paul đã biết, và là mục tiêu mà ông hướng đến trong khi phấn đấu. Ông nói “Tôi chết dứt mỗi ngày.” Bởi vì chỉ nhờ thực hành chết dứt mỗi ngày, hành giả mới có thể thực hiện sự Chết dứt cuối cùng.(xxii)
4. The Crucifixion. This is called the Great Renunciation, in the Orient, with its lesson of sacrifice and its call to the death of the lower nature. This was the lesson which St. Paul knew and the goal towards which he strove. “I die daily,” he said, for only in the practice of death daily undergone can the final Death be met and endured.“ (xxii)
5. Sự Phục sinh và Thăng thiên, chiến thắng khải hoàn cuối cùng. Nó giúp người điểm đạo đồ có thể hát lên và hiểu ý nghĩa của lời ca: “Hỡi Thần chết, hãy cho ta biết đâu là nọc độc của ngươi? Hỡi nấm mồ, hãy chỉ cho ta ở trong ngươi đâu là chiến thắng?(xxiii)
5. The Resurrection and Ascension, the final triumph which enables the initiate to sing and to know the meaning of the words: “Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory?” (xxiii)
Đó là năm sự kiện tuyệt vời và trọng đại của những điều bí nhiệm. Đó là những cuộc điểm đạo mà một ngày nào đó tất cả mọi người đều phải đi qua. Nhân loại ngày nay đang trên con đường dự bị. Đại chúng đang dấn bước trên con đường tinh luyện, và chúng ta đang trong tiến trình tẩy sạch những điều tà vạy cũng như thói quen xu phụng vật chất nơi mình. Khi tiến trình này hoàn tất, nhiều người sẽ thấy mình sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc điểm đạo thứ nhất, để được sinh ra lần thứ hai. Các đệ tử trên thế giới đang chuẩn bị cho cuộc điểm đạo thứ hai, tức là lễ Rửa tội. Để được như thế, hành giả phải tinh luyện bản chất cảm dục, và hiến dâng nó cho sự sống của linh hồn. Họ nhắm đến sự chế ngự thể trí, và tiến đến linh hồn đúng hướng, cùng cố gắng siêu hóa phàm nhân tích hợp một cách hoàn toàn.
Such are the five great dramatic events of the mysteries. Such are the initiations through which all men must some day pass. Humanity stands today upon the path of probation. The way of purification is being trodden by the masses, and we are in process of purging ourselves from evil and materialism. When this process is completed, many will find themselves ready to make preparation for the first of the initiations, and to undergo the new Birth. The disciples of the world are preparing for the second initiation, the Baptism, and for this must come a purification of the emotional desire nature and a dedication of the desire nature to the life of the soul. The initiates of the world are facing the Transfiguration initiation. Mind control and right orientation towards the soul, with a complete transmutation of the integrated personality, lies ahead of them.
Ngày nay có nhiều điều khờ dại nói về điểm đạo, và trên thế giới có biết bao người tự xưng là điểm đạo đồ. Họ quên rằng không điểm đạo đồ nào lại khoe khoang hay nói về mình. Những ai quả quyết rằng mình là điểm đạo đồ tức là đã tự phủ nhận lời khẳng định đó. Các đệ tử và điểm đạo đồ đều học biết rằng mình cần có tư tưởng bao gồm
There is much foolishness talked these days in connection with initiation, and the world is full of people who are claiming to be initiates. They fail to remember that no initiate makes any claim or speaks about himself. Those who claim to be initiates give denial to their claim in so doing. Disciples and initiates are taught to be inclusive in their thoughts
(xxii):
I Cor., XV.31.
(xxii):
I Cor., XV.31.
(xxiii):
I Cor., XV.55.
(xxiii):
I Cor., XV.55.
