cho nhân loại, và tất cả những giai đoạn này đều phải được thực hiện trong đời sống của nhân loại. Những ai thấy rõ viễn ảnh này đều có thể tìm ra bằng chứng của Thiên cơ đang khai mở trong sự phát triển liên tục của một số ý tưởng đang nổi bật trên thế giới. Khỏi phải bàn luận dài dòng với nhiều chi tiết về vấn đề này, chúng ta vẫn có thể thấy khá rõ sự tăng tiến của Thiên cơ và sự đáp ứng của nhân loại, khi xem xét sự phát triển của ý niệm về Thượng Đế. Ban đầu, người ta cho rằng Thượng Đế là một vị Thần linh có nhân hình, không ai hiểu biết và mến thương, mà họ chỉ nhìn Ngài một cách băn khoăn và sợ hãi, đồng thời tôn thờ Ngài như một vị Thần linh tự biểu lộ qua các mãnh lực của thiên nhiên. Thời gian trôi qua, vị Thượng Đế xa cách này trở nên gần gũi với thần dân của Ngài hơn, mang sắc thái con người nhiều hơn, cho đến khi, trong Do Thái giáo, người ta thấy Ngài rất giống như mình. Thế nhưng, Ngài vẫn còn là Nhà cai trị đầy phẫn nộ, nắm giữ thẩm quyền về đạo đức, đòi hỏi con người phải vâng lời và kính sợ.
of the race; and all these stages must be worked out in the racial life. Those who see the vision clearly can trace the evidences of this unfolding Plan in the steady growth of several ideas that are now dominant in the world. Without going into detail or entering into lengthy expositions of the subject, the growth of the Plan and of the racial response can be traced quite clearly in the development of the God idea. First, God was a far-away, anthropomorphic Deity, unknown and unloved, but regarded with awe and fear, and worshipped as the Deity expressing Himself through the forces of nature. As time elapsed, this distant God drew a little nearer to His people, taking on a more human colouring until, in the Jewish dispensation, we find Him much like ourselves, but still the wrathful, ethical Ruler, and still obeyed and feared.
Theo thời gian, Ngài càng đến gần hơn. Và trước khi Thiên Chúa giáo ra đời, người ta đã nhìn nhận Ngài là Đức Khristna thân yêu trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo, và cũng là Đức Phật. Rồi Thiên Chúa giáo đến với phương Tây. Bấy giờ, xem như chính Thượng Đế hiện thể giữa loài người. Sự xa cách đã trở nên gần gũi, và Đấng mà trước đó người ta tôn thờ trong sự kính sợ và thán phục, thì nay họ có thể hiểu biết và yêu thương. Ngày nay, Thượng Đế còn trở nên mật thiết với chúng ta hơn nữa. Thời đại mới sẽ công nhận chân lý của các cuộc thiên khải trong quá khứ, cũng như xác nhận rằng những cuộc thiên khải đó rất có giá trị và làm hiển lộ thiên tính ngày một nhiều hơn. Ngoài ra, tất cả mọi người sẽ còn thấy được cuộc thiên khải tối hậu về sự hiện diện của Thượng Đế trong tâm hồn nhân loại, về Đấng Christ sinh ra trong con người, và về việc mỗi cá nhân thực sự biểu hiện như một người con của Thượng Đế.
He approached still nearer as time went on; and before the advent of Christianity men recognised Him as the beloved Krishna of the Hindu faith, and as the Buddha. Then the Christ came to the West. God Himself was seen incarnate among men. The distant had become the near, and the One Who had been worshipped in awe and wonder could now be known and loved. Today God is coming closer still, and the new age will not only recognise the truth of the past revelations and testify to their validity and their progressive revelation of divinity, but to all this will be added the ultimate revelation of the Presence of God in the human heart, of Christ born in man, and of each human being manifesting, in truth, as a son of God.
Khi xem xét sự khai mở tâm thức, chúng ta ngày càng thấy rõ Thiên cơ tiến hóa nói trên. Dù rằng trong thời gian còn ấu trĩ nhân loại chịu sự chế ngự của bản năng, theo thời gian trí năng bắt đầu biểu lộ, và ngày càng chi phối các sự vụ, chính quyền, và tư tưởng của con người. Khi trí năng được hiểu đúng và sử dụng đúng, thì sẽ phát triển được một điều gì đó tốt đẹp hơn, giúp hiển lộ chân lý rõ ràng hơn. Chúng ta ngày càng có thể thấy sự tăng cường của mãnh lực mới này, tức là trực giác, trong những người thông minh hiện nay. Đến lượt trực giác mang lại sự khai ngộ. Nhờ đó
In a consideration of the unfoldment of consciousness the same emerging divine Plan appears. Though the race in its infancy was governed by instinct, as time elapsed the intellect began to show itself and is continuing to control human affairs, government and thought. Out of the intellect, rightly used and understood, something fairer and still more revealing is being evolved, and steadily we can trace the growth of this new force, the intuition, in modern intelligent man. This, in its turn, brings illumination, and so
