User Tools

Site Tools


books:24books:from_bethlehem_to_calvary:fbtc_72


đây là những gì sẽ mang lại nền tôn giáo chung nhất, nền tôn giáo của tình thương, của hòa bình trên thế gian, của thiện chí đại đồng, của sự thông hiểu thiêng liêng, và của nhận thức sâu xa về Thượng Đế. Bấy giờ, dấu ấn và sự sống của Ngài được thấy ở mọi nơi, trong mọi người, mọi vật. “Chữ ký” thiêng liêng (theo cách gọi của Boehme) sẽ được khắp nơi công nhận. Sự sống của Thượng Đế ngày nay đang lay động tâm trí con người, khiến họ tiến đến căn phòng giáng sinh. Từ đó, họ sẽ đi vào thế giới mới trong đó nhân loại sẽ có đặc trưng là những lý tưởng cao siêu, và thấu hiểu phong phú hơn.

what will bring into being that one religion which will be the religion of love, of peace on earth, of universal goodwill, of divine understanding, and of the deep recognition of God. Then His impress and His life can be seen everywhere, in everybody and everything. The divine “signature” (as Boehme calls it) will everywhere be recognised. The life of God is today agitating the minds of men and causing them to move towards the birth chamber. From there they will pass into a new world where higher ideals and deeper contacts and richer understandings will characterise humanity.

Chúng ta đọc thấy rằng khi Đức Christ giáng lâm, có những người được chuẩn bị sẵn sàng với linh ảnh. Họ nói “Chúng ta đã thấy ngôi sao của Ngài ở phương Đông, vậy hãy đến thờ lạy Ngài.”(lxxxiv) Đây là Dấu hiệu được ban cho một số ít người đã chuẩn bị sẵn sàng, và họ thực hiện cuộc hành trình cần thiết để đến Bethlehem. Nhưng một dấu hiệu khác đã được nhiều người thấy, mà các thiên thần của Chúa mang đến cho những người chăn cừu đang canh gác ban đêm trên cánh đồng. “Và đây sẽ là dấu hiệu cho các ngươi. Các ngươi sẽ tìm thấy hài nhi, quấn trong tả lót, và nằm trong máng cỏ.”(lxxxv) Đây là dấu hiệu được ban cho những người đang trông chừng, vài ba người, họ sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì mình có. Họ nhận thấy ngôi sao bừng chiếu và vội vã đi đến căn phòng điểm đạo. Những người khác đông hơn cũng có quan tâm và trông chừng, họ cần có dấu hiệu cụ thể hơn và dễ giải thích hơn, và được chỉ đường đến với Chúa hài đồng và mẹ Ngài. Thái độ của họ được diễn tả trong câu nói “Bây giờ chúng ta hãy đi thậm chí đến Bethlehem để xem điều gì thực sự xảy ra.”(lxxxvi) Nhưng ba người hiểu biết nói trên đã đến thờ lạy Ngài và dâng quà tặng.

When Christ came, we read that those of vision who were prepared said, “We have seen his star in the East and are come to worship him.” (lxxxiv) This was the Sign given to the few who were ready, and who had made the necessary journey to Bethlehem. But another sign was seen by the many, and given by the angel of the Lord to the shepherds who were watching in the fields by night. “And this shall be a sign unto you, Ye shall find the babe, wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.” (lxxxv) Here was a sign given to those watching ones, two or three, who were ready to consecrate their all, who perceived the star of initiation flashing forth and hastened to the initiation chamber. The larger number, who were interested and watching, needed a more concrete and more easily interpreted sign and were sent to see the infant with his mother. Their attitude is expressed in the words, “Let us now go even unto Bethlehem and see this thing which is come to pass.” (lxxxvi) But the three who understood came to worship and to give.

Khi Ba Vua thấy ngôi sao này chiếu sáng, thì họ lên đường, mang theo nhiều phẩm vật, đi đến Bethlehem. Họ tiêu biểu cho những người đệ tử trên thế giới ngày nay, là những người sẵn sàng dọn mình cho cuộc điểm đạo thứ nhất, chuyển hóa kiến thức của mình thành minh triết, và hiến dâng tất cả những gì mình có cho Đức Christ ở nội tâm.

When they saw this star shine forth, the three Kings undertook a journey and, laden with gifts, came to Bethlehem. They are symbols of those disciples in the world today who are ready to prepare themselves for the first initiation, to transmute their knowledge into wisdom, and to offer all that they have to the Christ within.


(lxxxiv):

St. Matt., II.2.

(lxxxiv):

St. Matt., II.2.

(lxxxv):

St. Luke, II.12.

(lxxxv):

St. Luke, II.12.

(lxxxvi):

Ibid., II.15.

(lxxxvi):

Ibid., II.15.

books/24books/from_bethlehem_to_calvary/fbtc_72.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki