nay chúng ta đã thâm nhập, để lại sau lưng những lớp màn của thân xác và bản tính tâm thông, nay có thể hay chăng chúng ta tiếp tục đi tới chặng phát triển kế tiếp trên đường tiến hóa? Đã hiểu được phần nào bản tính của nhân loại và trí tuệ, chúng ta có thể bắt đầu hay chăng để nhận thức được bản tính của trực giác và hoạt động trong một giới khác của thiên nhiên với sự nhận thức và dễ dàng như chúng ta đang hoạt động trong thế giới loài người? Các Thức giả đều nói rằng chúng ta có thể, và chỉ rõ con đường.
leaving behind us the veils of the physical body and the psychical nature, may we not be able now to pass on to our next evolutionary development? Having arrived at some understanding of the nature of humanity and the mind, can we not begin to grasp the nature of the intuition and to function in another kingdom in nature with as much realization and facility as we function as men? The Knowers say that we can, and they tell us of the way.
Thứ ba: Theo lối nói của một số những người tiền phong tiến vào lĩnh vực tinh thần, kết quả thứ ba của tham thiền là chúng ta tìm thấy Thượng Đế. Mỗi người dùng danh hiệu ngắn ngủi này với ý nghĩa chi tiết như thế nào, đó là điều tương đối không quan trọng. Danh hiệu này chẳng qua chỉ là một biểu tượng của Thực tại. Mọi tôn giáo trên thế giới đều thừa nhận một Sự Sống, và một Nguyên nhân đã đưa muôn loài vạn vật đi vào biểu hiện. Mọi con người đều ý thức được bên trong chính mình những sự phấn đấu âm thầm (trở nên mãnh liệt hơn khi trí tuệ phát triển) để biết, để hiểu và để giải đáp những câu hỏi Tại sao và Vì lý do gì. Phần đông mọi người, dù tin theo khoa thần học thế nào, khi đứng trước cánh cửa của sự chết, đều khẳng định niềm tin vào Đấng Từ phụ của Chúng sinh và chấp nhận những hàm nghĩa về vai trò của Đấng Cha Lành. Chúng ta hãy xem Thượng Đế như là “Mục đích Cao cả mà chúng ta còn chưa biết được” có thể được công nhận là tổng thể của tất cả hình hài sắc tướng đang biểu lộ Sự Sống, của toàn bộ các trạng thái tâm thức, và cũng là chính Sự Sống. Chúng ta hãy xem Thượng Đế là Đấng mà chúng ta sống, vận chuyển và hiện tồn trong Ngài. Ngài đang hoạt động thông qua mọi hình thể trong thiên nhiên (gồm cả hình hài con người), là Kế hoạch bao hàm và
Third: In the language of some of the pioneers into the spiritual realm, the third result of meditation is that we find God. It is relatively unimportant what we mean in detail by that little word of three letters. It is but a symbol of Reality. Every world religion posits a Life that is immanent in form, and a Cause that has brought all things into being. Every human being is conscious within himself of the dim struggles (becoming more fierce as the intellect develops) to know, to understand, and answer the questions of Why and Wherefore. The majority of men, no matter what their theology, when they stand before the portal of death, assert their belief in the Father of Beings and accept the implications of that Fatherhood. Let us regard God as that “High and Unknown Purpose” which can be recognized as the sum-total of all forms which express the Life, of all states of consciousness, and as the Life itself; let us regard Deity as that in which we live and move and have our being, and which is working out through every form in nature (including the human form), His own inclusive and
