User Tools

Site Tools


books:24books:problems_of_humanity:poh_144


luôn luôn xảy ra cho linh hồn mỗi người, giúp họ về với Nguồn cội của toàn thiện, và không điều gì trên thế gian có thể ngăn bước tiến này ngày càng đến gần Thượng Đế hơn.

always happening to the human soul which projects him nearer to the Source of all good and nothing on earth can arrest this progress nearer to God.

3. Đức Christ và Thánh Đoàn

3. Christ and the Hierarchy

Chân lý tinh thần cốt yếu và vĩ đại thứ ba là sự thực về Đức Christ. Đức Christ hằng sống, hiện diện giữa dân của Ngài, và hoàn thành lời hứa của Ngài, “Này, tôi luôn luôn sống với các bạn mãi đến ngày tận thế”. Đồng thời, Ngài cũng ngày càng thị hiện nhiều hơn cho những ai ngày càng đến gần Ngài, nhóm môn đồ, và các phụng sự viên thế giới của Ngài. Từ trước đến nay, giáo hội đã chú trọng vào Đức Christ đã chết. Người ta quên rằng Ngài vẫn hằng sống, dù vào thời gian Lễ Phục sinh họ cũng tạm thời công nhận niềm tin và hy vọng này, phần lớn là vì sự phục sinh của Ngài bảo đảm rằng chúng ta cũng “sống lại”, và “vì Ngài vốn hằng sống, nên chúng ta cũng hằng sống”. Thực tế về sự hằng sống và hiện diện của Ngài trên thế gian ngày nay, ở đây và ngay bây giờ, không được nhấn mạnh, ngoại trừ qua những điều trình bày chung chung, mơ hồ và đầy hy vọng. Người ta đã quên rằng Đức Christ đang sống với chúng ta ở thế gian. Chung quanh Ngài có các môn đồ, là các Chân sư Minh triết, mà những ai theo đúng cách đều có thể tiếp cận. Ngài cứu giúp mọi người bằng mãnh lực tấm gương sáng của Ngài, và bằng cách biểu lộ sự sống vốn có trong Ngài. Sự sống ấy cũng có trong mọi người, nhưng đa số họ vẫn chưa thể biểu lộ, và hầu như chưa khám phá ra.

The third great spiritual and essential truth is the fact of Christ, the living Christ, present among His people, fulfilling His promise, “Lo, I am with you always, even unto the end of the world”, and increasingly making His presence felt as men approach closer to Him and His group of disciples and world workers. The church emphasis has been (and is today) upon the dead Christ. Men have forgotten that He lives, though they give a tentative recognition to this hope and belief at Easter time, largely because His resurrection guarantees our own “rising again”, and “because He lives, we shall live also”. The fact of His livingness and of His presence today, here and now, on earth is not emphasized, except through vague and hopeful generalities. Men have forgotten the Christ who lives with us on earth, surrounded by His disciples, the Masters of the Wisdom, accessible to those who make the right approach and saving men by the force of His example and by the expression of the life which is in Him and is—unexpressed and largely undiscovered as yet by the majority—to be found also in every man.

Trong nền tôn giáo hoàn cầu sắp đến, các chân lý này sẽ được chú trọng. Sự sống, chứ không phải sự chết, sẽ được công bố. Sẽ có giáo huấn về cách đạt trình độ phát triển tinh thần qua cuộc sống tinh thần, nhằm nói lên sự thực tế hiện hữu của những người đã đạt trình độ đó, và đang làm việc với Đức Christ để trợ giúp và cứu rỗi nhân loại. Sự thực về Thánh Đoàn của hành tinh chúng ta, khả năng của nhân loại có thể giao tiếp, làm việc hợp tác với các Thành viên của Thánh Đoàn, và sự hiện hữu của những Đấng

In the coming world religion, the emphasis will be on these truths. Life and not death will be proclaimed; attainment of spiritual status through spiritual living will be taught, and the fact of the existence of those who have thus attained and who work with Christ for the helping and salvaging of humanity will be the goal. The fact of the spiritual Hierarchy of our planet, the ability of mankind to contact its Members and to work in co operation with Them, and the existence of Those Who

books/24books/problems_of_humanity/poh_144.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki