xuất hiện và có cường độ mạnh mẽ đến nỗi mà chỉ có những ai biết được ánh sáng của linh hồn, có thể chịu được ánh sáng của Thánh Đoàn mới có thể được huấn luyện để tham gia vào, và tạo thành một phần của ánh sáng Shamballa, và bước đi trong những “phòng rực rỡ nơi mà các Linh Quang hoạt động, các Linh Quang đó thi hành Thiên Ý”.
appears and of such intensity that only those who know the light of the soul, and who can bear the hierarchical light can be trained to enter into and form part of the light of Shamballa and walk in those “radiant halls where move the Lights which carry out the Will of God.”
Để đưa khái niệm tiến gần đến đích hơn một ít: chỉ khi nào ý chí của phàm-ngã và ý chí của linh hồn đến với nhau – được gợi lên bằng tình thương – lúc đó ánh sáng của linh hồn mới thống trị ánh sáng vật chất của phàm-ngã. Đây là một phát biểu rất quan trọng. Chỉ khi nào ý chí của Chân Thần và ý chí của Huyền Giai các linh hồn gặp gỡ và pha trộn trong “nhóm bên trên” (“upper bracket” – Tôi mạn phép dùng một nhóm từ có tính cách kinh doanh hiện đại như vậy) thì ánh sáng rực rỡ của Sự Sống mới có thể chi phối các ánh sáng pha trộn của Nhân Loại và của Thánh Đoàn. Sự hợp nhất và gặp nhau tập thể này có thể được nhìn thấy đang diễn ra một cách yếu ớt.
To carry the concept a little nearer home: only when the will of the personality and the will of the soul come together—evoked by love—does the light of the soul dominate the material light of the personality. This is a statement of importance. Only when the will of the Monad and the will of the Hierarchy of souls meet and blend in the “upper brackets” (if I may use such a modern business phrase) can the radiant light of Life dominate the blended lights of Humanity and of the Hierarchy. Faintly this group fusion and junction can be seen to be taking place.
Cũng chính sự tiếp xúc đầu tiên với ánh sáng chói lọi của Shamballa mới đưa lại sự tiết lộ phổ quát về điều ác (evil), một ánh sáng chói lọi vốn đang tạo ra tình trạng bất ổn hiện nay trên thế giới và đã mang lại lớp bọc (lining up) của thiện và ác; sự tiếp xúc với ánh sáng này là yếu tố chi phối đằng sau những gì được gọi là sự hoạch định hậu chiến và những ý tưởng về việc tái thiết và về việc xây dựng lại thế giới đang chi phối tư duy của người có tâm huyết nhất vào lúc này.
It is also the first touch of the radiance of Shamballa which is bringing the universal revelation of evil, a radiance which is now producing the world unrest and which has brought about the lining up of good and evil; this touch of radiance is the conditioning factor behind what is called post-war planning and the ideas of reconstruction and of world rebuilding which are dominating the best human thinking at this time.
Nên cẩn thận ghi nhớ rằng điều ác (tà lực vũ trụ hoặc cội nguồn của tà lực hành tinh) thì gần với Shamballa nhiều hơn là với Nhân Loại. Các Đấng Cao Cả (Great Lives) nơi đây hoạt động hoàn toàn thoát khỏi huyễn cảm; tầm nhìn (vision) của các Ngài là một tầm nhìn cực kỳ đơn giản; Các Ngài chỉ quan tâm đến nhị nguyên vĩ đại và đơn giản của tinh thần và vật chất, chứ không quan tâm đến nhiều hình thức mà sự phối hợp của tinh thần và vật chất sản sinh ra. Việc vật chất thống trị tinh thần (và hình ảnh của nó, tức linh hồn) là điều tạo ra tà lực, và điều này là đúng cho dù phát biểu này được áp dụng cho sự phát triển của cá nhân hoặc của nhóm. “Ánh Sáng thực thi Thiên Ý”, hoạt động tự do không bị sự lôi cuốn của điều ác. Ánh Sáng mà trong đó các Ngài hoạt động che chở các Ngài, và sự rạng rỡ bẩm sinh và vốn có của Chính Các Ngài đẩy lùi cái ác. Nhưng Các Ngài “hoạt động bên cạnh tà lực mà mọi hình tướng thấp kém đều ngả về nó”; các Ngài là một phần của một
It should be carefully borne in mind that evil (cosmic evil or the source of planetary evil) is much closer to Shamballa than it is to Humanity. The Great Lives there move entirely free from glamour; Their vision is one of extreme simplicity; They are concerned only with the great and simple duality of spirit and matter, and not with the many forms which the fusion of these two brings into being. The domination of spirit (and its reflection, soul) by matter is what constitutes evil and this is true whether the statement is applied to the development of the individual or of the group. The “Lights which carry out the will of God” move free from the spell of evil. The Light in which They move safeguards Them, and Their Own innate and inherent radiance repels evil. But They “move alongside the evil to which all lesser forms are prone”; They are part of a great
