User Tools

Site Tools


books:24books:rays_and_the_initiations:ri_153


hoạt động một cách hữu thức, nhận ra chúng đối với những gì chúng đang có; một khi y đã học cách quán triệt những gì nằm trong một cơ cấu tổ chức đặc biệt nào đó, y thấy rằng nó chỉ là một phần, một phần nhỏ, của một tổng thể còn lớn hơn nữa, mà trong đó y cũng phải học cách hoạt động và thể hiện vai trò của y.

consciously to work, recognising them for what they are; once he has learnt to master that which lies within some particular framework, he finds that it is only a part, a small fraction, of a still greater whole, within which he must also learn to function and play his part.

Đầu tiên, với tư cách là một đệ-tử, y phải học để hoạt động trong cơ cấu tổ chức của linh hồn-phàm-ngã được phối hợp của y. Nhiệm vụ này lúc đầu mang hình thức của việc kiến tạo tính cách và tuân giữ giới luật (trong khi ở trên Con Đường Dự Bị), của một cuộc đấu tranh để thấy, của một nỗ lực để tạo ra một sự tiếp xúc liên tục với linh hồn của y. Cuối cùng, điều này dẫn đến sự bắt đầu của giai đoạn linh hồn và phàm-ngã hòa nhập, và ở điểm này y bước lên Con Đường Đệ-Tử, hiểu về mặt chuyên môn. Từ giờ trở đi, vấn đề của y là phải tự biết y đúng với bản chất thực sự mà y có, để điều khiển năng lượng tới các trung tâm cần thiết vốn đang chờ sự chú tâm có tính khoa học, để giám sát một cách có ý thức sự phù hợp của chính y, với tư cách một phàm-ngã, để hành động như là khí cụ của linh hồn, và sau đó là của Thánh Đoàn, để học cách tiếp xúc với năng lượng, vận dụng và điều khiển nó. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết về cơ cấu bên trong y – tức bảy trung tâm bên trong cơ thể sinh động – qua đó năng lượng được tiếp xúc phải tuôn đến dưới sự điều khiển của linh hồn, và điều đó cũng có nghĩa là việc hoàn thiện bộ máy đáp ứng và cơ cấu tâm linh mới được xây dựng, mà về mặt ngoại môn (exoterically), giúp cho y tiếp xúc với thế giới bên ngoài, còn về mặt nội môn (esoterically), giúp cho y tiếp xúc với thế giới của linh hồn. Điều đó hàm ý một tiến trình đều đặn việc hoàn thiện bên trong cho đến khi không còn gì thêm phải được thực hiện bên trong cái cơ cấu tổ chức (framework) cá nhân đó. Phần lớn công việc này đã được thực hiện vào lúc nhận cuộc điểm đạo thứ tư, và đã được thực hiện hoàn toàn khi trải qua cuộc điểm đạo thứ năm.

First he, as a disciple, has to learn to work within the framework of his blending soul-personality. This task at first takes the form of character building and disciplining (whilst upon the Probationary Path), of a struggle to see, of an endeavour to make a continuity of his soul contact. Finally, this leads to the beginning of the stage of soul and personality merging and at this point he steps upon the Path of Discipleship, technically understood. From then on his problem is to know himself as he truly is, to direct energy to the needed centres which are awaiting scientific attention, to superintend consciously the fitting of himself, as a personality, to act as the instrument of the soul and later of the Hierarchy, to learn to contact energy, to handle and direct it. This entails a comprehension of the mechanism within himself—the seven centres within the vital body—through which the contacted energy must flow under soul direction, and it also means the perfecting of the response apparatus and the newly constructed spiritual mechanism which exoterically enables him to contact the outside world, and esoterically enables him to contact the world of souls. It implies a steady process of interior perfecting until nothing further remains to be done within that individual framework. The bulk of this work has been covered by the time the fourth initiation has been taken, and has been completely covered when the fifth initiation is undergone.

Tất cả điều này chiếm nhiều thời gian, nhưng khi một mức độ thành công nào đó đã đạt được, khi sự hiểu biết của điểm đạo đồ được sáng tỏ phần nào, và việc vận dụng năng lượng của y và năng lực điều khiển của y đang trở nên được áp dụng một cách sáng suốt, lúc đó y có thể bắt đầu làm việc trong cơ cấu tổ chức của bảy nhóm lớn, nghĩa là trong Thánh Đoàn. Đầu tiên y làm điều này ở ngoại vi của hào quang Thánh Đoàn, và sau đó như một người phụng sự hữu thức, được chấp nhận và hữu thệ trong một

This all takes much time, but when a certain measure of success has been achieved, when the initiate's understanding is somewhat enlightened and his energy-use and his power of direction are becoming intelligently applied, he can then begin to work within the framework of the greater seven groups, that is, within the Hierarchy. This he does first upon the periphery of the hierarchical aura and later as a conscious, accepted and pledged worker in some

books/24books/rays_and_the_initiations/ri_153.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki