không dành một thời điểm nào đó, Đức Christ sẽ đi về phía trước “đến chỗ vốn đang gọi Ngài”, và Chân Sư K.H. sẽ đảm nhận vai trò Đức Chưởng Giáo Thế Giới. Tất cả những di chuyển (moves) này đặt ra các vấn đề độc đáo của chúng; chúng tạo ra các chỗ trống trong các hàng ngũ của Thánh Đoàn phải được lấp đầy; chúng luôn luôn dẫn đến dòng chảy vào (inflow) của các năng lượng mới và mạnh mẽ, vì phải công nhận rằng các năng lượng đến với chúng ta theo các Thánh Đạo, dẫn đến hành tinh của chúng ta cũng như đi ra khỏi nó. Nốt (note) thỉnh nguyện của sự tiến hóa thống nhất của chúng ta vào những thời điểm và những chu kỳ nhất định ngân lên và đến tận Các Đấng Cao Cả đang chờ cơ hội phụng sự tâm linh. Lúc đó, các Ngài theo Thánh Đạo đến hành tinh của chúng ta. Từ các lĩnh vực và cõi khác, Các Ngài xuất hiện theo các đường lối của định mệnh và ý định của Các Ngài; lúc đó chúng ta gọi Các Ngài là các Hóa Thân (Avatars), hay các Đấng Đại Giác (Great Enlighteners), hay Các Đấng Cứu Độ Hành Tinh (Planetary Saviours), hay các Đấng Chủ Trì Tâm Linh (Spiritual Regents); Các Ngài hành động theo yêu cầu của Đức Sanat Kumara, được đưa ra trên các cấp độ vũ trụ cao siêu.
not for some time, the Christ will move forward “to the place which calls Him,” and the Master K.H. will assume the role of World Teacher. All these moves present their unique problems; they produce vacancies in the ranks of the Hierarchy which must be filled; they lead constantly to the inflow of new and powerful energies, for it must be recognised that these energies reach us along Paths leading to our planet as well as away from it. The invocative note of our united evolution at stated times and cycles sounds out and reaches Those Who are waiting for spiritual opportunity and service. They then follow the Path to our planet. From other spheres and planes They emerge along the lines of Their destiny and intention; we then call Them Avatars or Great Enlighteners or Planetary Saviours or Spiritual Regents; They act at the request of Sanat Kumara, given on higher cosmic levels.
Tuy thế, đó là một phát biểu về sự thật là, vào đúng lúc, ngay cả những Đấng đã chọn Con Đường Phụng Sự Địa Cầu, và vẫn ở trong hoạt động của Thánh Đoàn, cuối cùng được cho quyền đi theo quyết định của Các Ngài, và chuyển qua việc phụng sự ngoài hành tinh. Như chúng ta đã thấy, Thánh Đoàn cung cấp sự huấn luyện cần thiết cho việc phụng sự rộng lớn hơn đó, và chủ đề về điều mà Tôi có thể gọi là tiến trình giáo dục, mà các Chân Sư đệ trình, là sự khai mở tâm thức về các mối quan hệ nằm ngoài hào quang của hành tinh chúng ta; thực ra đây là một nhánh cao siêu và khó hiểu nhất của Khoa Học Ấn Tượng (Science of Impression), mà các đệ tử trên trình độ thấp của họ phải nắm vững. Tuy nhiên, khía cạnh ấn tượng này có liên quan với các cõi giới vô sắc tướng, trong khi tất cả những ấn tượng mà đệ tử phải học cách phản ứng lại bắt nguồn từ và trong cõi hồng trần vũ trụ, mà cả bảy cõi của chúng ta là một phần không thể thiếu của nó; cõi tinh thần cao nhất của chúng ta là một phần của thế giới có thực. Do đó, các Chân Sư đang làm việc ở một khả năng tiếp thu hay tính nhạy cảm hữu thức với cõi cảm dục vũ trụ, cội nguồn của tinh thần hoặc năng lượng bác ái. Có một kết nối cơ bản giữa Thánh Đoàn (nguồn biểu lộ bác ái trên Trái Đất) và cõi cảm dục vũ trụ, và chính vì hướng tới mục tiêu này mà Các Chân Sư làm việc, Các Ngài đã chọn Con Đường
It is nevertheless a statement of fact that in due time even Those Who choose the Path of Earth Service and remain in hierarchical work are eventually given the right to follow Their decision and pass to extra-planetary service. The Hierarchy, as we have seen, gives the needed training for that wider service, and the theme of what I might call the educational process to which the Masters submit is the unfoldment of the consciousness of the relationships which lie beyond the aura of our planet; this is, in reality, a higher and most abstruse branch of the Science of Impression, which disciples upon their lower level have to master. This aspect of impression is, however, concerned with the formless worlds, whereas all the impressions to which the disciple has to learn to react emanate from and within the cosmic physical plane, of which all our seven planes are an integral part; our highest spiritual world is a part of the substantial world. The Masters, therefore, are working at a conscious receptivity or sensitivity to the cosmic astral plane, the source of the spirit or energy of love. There is a fundamental connection between the Hierarchy (the source of expression of love on Earth) and the cosmic astral plane, and it is towards this objective that the Masters work Who choose the Path
