User Tools

Site Tools


books:24books:rays_and_the_initiations:ri_476


vai của vật chất“ đến nơi cao cả mà từ nguồn gốc đó nó xuất phát, cộng với việc thu thập kinh nghiệm và tri thức đầy đủ, và thu thập tất cả những gì mà sự sống dưới hình thức vật chất có thể cung cấp và tất cả những gì mà kinh nghiệm hữu thức có thể ban cho. Đấng Con đã thực hiện công việc của Ngài. Nhiệm vụ của Đấng Cứu Độ hay của Đấng Trung Gian đã được hoàn thành. Tính đồng nhất của mọi thứ được biết đến là một sự thật trong tâm thức, và một tinh thần con người có thể nói với ý định và với sự hiểu biết: “Ta và Cha Ta là một”.

shoulders of matter” to that high place from whence it originally came, plus the gain of experience and of full knowledge, and of all that life in material form could give and all that conscious experience could confer. The Son has done His work. The task of the Saviour or of the Mediator has been completed. The unity of all things is known to be a fact in consciousness, and a human spirit can say with intention and with understanding: “I and my Father are one.”

Trên đây là một phát biểu ngắn gọn và có thể là vô nghĩa ngoại trừ về mặt lý thuyết, nhưng nó tổng kết nhiệm vụ nằm ở phía trước, và công việc của vị đệ tử đang trong tiến trình kiến tạo antahkarana. Có một liên hệ chặt chẽ giữa lần điểm đạo thứ tư, bộ bốn(quaternary) trong tình trạng tiến hóa của nó – thể sinh lực, thể tình cảm, thể trí và linh hồn – và giai đoạn kỹ thuật thứ tư này của việc kiến tạo hữu thức “cầu vồng”. Do đó bạn có:

The above is a brief and probably meaningless statement except theoretically, but it summarises the task which lies ahead and the work of the disciple who is in process of constructing the antahkarana. There is a close connection between the fourth initiation, the quaternary in its evolved condition—vital body, emotional vehicle, mind and soul—and this fourth technical stage of building consciously the “rainbow bridge.” You have therefore:

1. Bộ Bốn, yếu tố sáng tạo trên Trái Đất.

1. The Quaternary, the creative factor on Earth.

2. Lần điểm đạo thứ tư, cuộc điểm đạo Thập-Giá-Hình.

2. The fourth initiation, that of the Crucifixion.

3. Giai đoạn kỹ thuật thứ tư của việc kiến tạo antahkarana:

3. The fourth technical stage of building the Antahkarana:

a. Sutratma, sinh-mệnh-tuyến (life thread).

a. Sutratma, the life thread.

b. Tuyến ý thức (consciousness thread).

b. The consciousness thread.

c. Tuyến sáng tạo, bản thân nó có ba phần.

c. The creative thread, itself threefold.

d. Antahkarana kỹ thuật, bắc cầu giữa phàm ngã tam phân với Tam Thượng Thể Tinh Thần.

d. The technical antahkarana, bridging between the threefold personality and the Spiritual Triad.

4. Bốn giai đoạn của Con Đường Phản Hồi:

4. The four stages of the Path of Return:

a. Giai đoạn của bản thân sự tiến hóa.

a. The stage of evolution itself.

b. Giai đoạn Con Đường Dự Bị.

b. The stage of the Probationary Path.

c. Giai đoạn Con Đường Đệ Tử.

c. The stage of the Path of Discipleship.

d. Giai đoạn Con Đường Điểm Đạo.

d. The stage of the Path of Initiation.

Tuy nhiên, đó là một và cùng một thực thể tham gia và chịu trách nhiệm cho tất cả các trạng thái, các bước và các giai đoạn được phân hóa, – việc thử nghiệm, trải nghiệm và biểu lộ hữu thức trong mỗi một của các giai đoạn hoặc cách sống này, cho đến lần điểm đạo thứ tư. Lúc bấy giờ, chính tâm thức nhường chỗ cho sự sống, và tuy thế vẫn là chính nó. Đối với phát biểu trên, nên thêm

Yet it is one and the same entity which participates in and is responsible for all the differentiated aspects, steps and stages—experimenting, experiencing and expressing consciously in every one of these stages or modes of life, until the fourth initiation. Then consciousness itself gives place to life, and yet remains itself. To the above statement, add

books/24books/rays_and_the_initiations/ri_476.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki