trạng thái tâm thức thời Lemuria hoặc Atlantis – và có nhiều người như vậy), đang hóa thân vào một trong bốn Cung Thuộc Tính, bởi vì các cung này có liên quan một cách đặc biệt và độc đáo với giới thứ tư trong thiên nhiên, và do đó liên quan đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Trong chu kỳ rất, rất lâu của chủng tộc thứ năm hiện tại, tức cái gọi là chủng tộc Arya, đã đến một giai đoạn (hiện nay đang ở trong quá khứ xa xôi và bị quên lãng) khi các cá nhân đã đạt đến một trạng thái tâm thức nào đó thì được chuyển qua một trong ba Cung Trạng Thái, tùy theo trạng thái ưu thế của năng lượng hoặc tuyến lực vốn bị chi phối bởi các cung này. Một trong các Cung Trạng Thái và hai trong các Cung Thuộc Tính (là cung 3, 5, 7) bị chi phối bởi Cung 1, Cung Quyền Lực hay Ý Chí, trong khi các Cung 4 và 6 bị chi phối bởi Cung 2, Cung Bác Ái – Minh Triết. Trước đây Tôi đã nói nhiều về điều này. Một chu kỳ các kiếp sống trên cung 3, Cung Trí Tuệ Sáng Tạo (như Tôi thích gọi nó như thế) luôn luôn đi trước sự chuyển di này. Sự trải nghiệm cung này bao gồm một khoảng thời gian rộng lớn. Ngoại trừ trong giáo lý huyền môn và Các Văn Khố mà vẫn còn trong sự trông nom của các Chân Sư, lịch sử – như chúng ta biết về nó và như nó diễn tả sự xuất hiện từ các thời nguyên thủy và ban sơ – không tồn tại.
today the Lemurian or Atlantean state of consciousness—and there are many such), comes into incarnation upon one of the four Rays of Attribute, because these rays are peculiarly and uniquely related to the fourth kingdom in nature, and therefore to the fourth Creative Hierarchy. During the long, long cycle of the present fifth race, the so-called Aryan race, there came a period (lying now in the far distant and forgotten past) when individuals who had attained a certain state of consciousness transferred on to one of the three Rays of Aspect, according to the predominance of the energy or the line of force which was conditioned by these rays. One of the Rays of Aspect and two of the Rays of Attribute (rays 3, 5, 7) are conditioned by the first Ray of Power of Will, whilst rays 4 and 6 are conditioned by the second Ray of Love-Wisdom. This I much earlier pointed out. A cycle of lives upon the third Ray of Creative Intelligence (as I prefer to call it) always precedes this transference. This ray experience covers a vast period of time. Except in the occult teaching and the Archives which remain in the custody of the Masters, history—as we know it and as it expresses the emergence from primitive and primeval times—does not exist.
Từ góc độ của huyền linh học; lịch sử chỉ bao gồm sự xuất hiện của những nền văn hóa và văn minh được gọi là căn chủng thứ năm, chỉ có một phần nhỏ của căn chủng này được nhận biết là người Arya; tên gọi sau chỉ là một danh pháp hiện đại và khoa học bao gồm một thời kỳ nhỏ của lịch sử hiện đại. Chu kỳ Arya bao gồm thời kỳ của mối quan hệ giữa các nhóm và các quốc gia, mặc dù ấn định (như là một giả thuyết cần thiết) các chu kỳ trước đó nhưng không được biết về cách sống con người, trong đó con người nguyên thủy đi lang thang trên địa cầu; hoặc đôi khi ấn định sự tồn tại của các nền văn minh trước đây đã hoàn toàn biến mất, để lại đằng sau chúng dấu vết mờ nhạt của các nền văn minh cổ có tổ chức và nền văn hóa còn lại, cộng với các dấu hiệu về các mối quan hệ lẫn nhau trên thế giới, mà không hề có bằng chứng rõ ràng về việc đó; người ta gợi ý rằng, các việc này đã phải tồn tại do sự giống nhau của kiến trúc, các nguồn gốc ngôn ngữ, các truyền thống và các câu chuyện thần thoại của các tôn giáo.
From the angle of occultism, history only covers the emergence of those cultures and civilisations which are called the fifth rootrace, only a small part of it being recognised as Aryan; the latter is simply a modern and scientific nomenclature covering a small period of modern history. The Aryan cycle covers the period of the relation between groups and nations though positing (as a necessary hypothesis) previous but unknown cycles of human living wherein primitive man roamed the earth; or positing sometimes the existence of previous civilisations which have completely disappeared, leaving behind them faint traces of ancient organised civilisations and cultural remains, plus indications of interworld relationships of which there is no positive proof; these, it is suggested, must have existed owing to the similarity of architecture, language roots, traditions and the myths of religions.
