User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_172


vào sự tập trung và tập hợp bên trong các nhà tư tưởng trên thế giới, và nhất là các vị đứng đầu các tổ chức, các nhóm và các giáo hội thuộc mọi loại và mọi khí chất, vốn có thể ảnh hưởng nhiều tín đồ của họ vào một hoạt động đồng nhất và hợp nhất.

in the subjective focussing and rallying of the world thinkers, and particularly the heads of organisations, groups and churches of all kinds and temperaments who can swing their many adherents into a uniform and united activity.

Các Chân Sư Minh Triết ngày nay không có thời gian để tự các Ngài làm nhiệm vụ; bàn tay của các Ngài đã đầy hết mức, đang chiến đấu với các mãnh lực của chủ nghĩa vật chất. Các mãnh lực này đang hoạt động trong mỗi quốc gia; Thánh Đoàn không cô lập nước Đức trong tâm thức của Thánh Đoàn, mặc dù các mãnh lực này đã chọn vùng đất đáng buồn đó làm điểm xuất phát và sự nghiệp chủ yếu của chúng; ở nước Đức, các Chân Sư có người của các Ngài đang hoạt động như ở nơi khác. Các Chân Sư Minh Triết tích cực trong việc xua tan những tình trạng trì trệ và những sự khủng bố đang giáng lên những người hoạt động của các Ngài trong diễn trường thế giới ngày nay, khi những người này tranh đấu để đứng vững dưới tác động hung hãn của sự suy tư sai lầm và của sự tuyệt vọng trên khắp thế giới; những người hoạt động này cũng nhạy cảm (do mức độ phát triển được tích hợp của họ) với sự đau khổ của trí tuệ, sự căng thẳng tình cảm, và những sự tàn phá của nỗi đau thể xác vốn được cảm nhận bởi tất cả những ai mà Chiến tranh đã có các hậu quả tệ hại của nó lên họ, và đặt bàn tay đau khổ lên họ. Một sự nhạy cảm như thế và một sự đáp ứng đồng cảm như thế có khuynh hướng tạo ra một tình trạng của tính tiêu cực và một sự bận tâm tâm linh với tình huống ngay trước mắt trong số mọi người hoạt động, và như vậy làm cho họ không nghe thấy tiếng gọi của nhiệm vụ hiện tại của họ, hoặc nếu không, có thể trở nên quẩn trí bởi sự cố gắng hai mặt của việc phụng sự hiệu quả, trong khi đồng thời chiến đấu với các phản ứng tình cảm. Do đó, khả năng của người hoạt động để đáp ứng với các tiếng nói nội tâm, và để phụng sự một cách thản nhiên và vị tha, bị cản trở một cách nghiêm trọng.

The Masters of the Wisdom have no time today to do the task Themselves; Their hands are full, combating the forces of materialism. These forces are active in every country; the Hierarchy in its consciousness does not isolate Germany, even though these forces have chosen that sad land for their major point of departure and enterprise; in Germany They have Their people working as elsewhere. The Masters of the Wisdom are active in dispelling the depressions and terrors which settle down upon all Their workers in the arena of the world today, as these workers struggle to stand steady under the fierce impact of wrong thinking and of world-wide despair; these workers are likewise sensitive (owing to their point of integrated development) to the agony of mind, the tension of emotion and the ravages of physical pain which are felt by all those upon whom the War has had its dire effects, and upon whom it has laid the hand of suffering. Such a sensitivity and such a sympathetic response are apt to produce a condition of negativity and a psychic preoccupation with the immediate situation among all workers, and thus render them deaf to the call of their actual duty or else liable to become distraught by the dual effort of being effective in service, whilst at the same time fighting off emotional reactions. The capacity of the worker to respond, therefore, to the inner voices and to serve dispassionately and selflessly is seriously handicapped.

Tôi thử thách năng lực của mọi người phụng sự và mọi thành viên của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian để bỏ lại các vấn đề cá nhân của họ đằng sau. Đây là một thời điểm khủng hoảng và các vấn đề như thế phải được giải quyết qua việc hoàn toàn quên mình. Tôi yêu cầu bạn làm việc lại với nhiệt tâm mới trong việc phụng sự vui vẻ, quên đi các khuyết điểm và các thất bại đã qua trong sự khẩn cấp của những gì mà tôi yêu cầu mọi người làm cho thế giới. Gần đây đã có việc thiếu nhiều niềm vui trong việc phụng sự thế gian. Khi nói như thế, tôi không đề cập đến hạnh phúc, vốn là một phản ứng của phàm ngã,

I challenge all workers and all members of the New Group of World Servers to leave their personal problems behind. This is a time of crisis and such problems must be solved through complete self-forgetfulness. I ask you to work anew with fresh ardour in joyful service, forgetting past weaknesses and failures in the urgency of that which I ask all to do for the world. There has been much lack of joy in the service rendered to the world lately. When I speak thus, I refer not to happiness, which is a personality reaction,

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_172.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki