User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_287


đến từ chính Trái Tim của bản thân Thượng Đế – là bằng chứng bên ngoài, và là sự đảm bảo của sự hướng dẫn thiêng liêng bên trong, và là sự khải thị trong chu kỳ thế giới 2.500 năm hiện nay. Ngài trở lại hết năm này đến năm khác. Trong một phút ngắn ngủi, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thượng Đế tồn tại và luôn luôn yêu thương; rằng Ngài không phải không lưu tâm đến con dân của Ngài; rằng tâm của vũ trụ là lòng trắc ẩn bất biến, và rằng con người không chỉ có một mình. Để mang lại sự nhận thức này và làm cho sự xuất hiện này có thể xảy ra, một Tam Giác Năng Lượng sinh động được tạo ra và được tập trung qua ba Đấng Tâm linh vĩ đại, các Ngài gợi lên sự nhận thức cả ở Đông phương lẫn Tây phương. Các tín đồ của mỗi tôn giáo và mọi quốc gia đều biết đến các Ngài. Ba Vị này là:

from the very Heart of Deity Itself—is the outer evidence and guarantee of inner divine guidance and revelation in this present world cycle of 2500 years. Year by year He returns. For a brief minute He reminds us that God exists and ever loves; that He is not unmindful of His people; that the heart of the universe is unalterable compassion, and that man is not alone. To bring this recognition about and to make this appearance possible, a living Triangle of Energy is created and focussed through three great spiritual Individuals, Who evoke recognition both in the East and in the West. They are known to believers of every faith and all nationalities. These Three are:

1. Vị Chúa Tể Thế Giới, Đấng Thái Cổ, Đức Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế, Melchizedek, Đấng mà Đức Christ đề cập đến khi Ngài nói “Ta và Cha Ta là Một”.

1. The Lord of the World, the Ancient of Days, Sanat Kumara, the planetary Logos, Melchizedek, He to Whom Christ referred when He said, “I and My Father are One.”

2. Đức Phật, Đấng Giác Ngộ, Đấng Khải Thị ánh sáng và minh triết, vốn đến với chúng ta từ các cội nguồn còn vĩ đại hơn nhiều so với Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, Ngài là một Sứ giả của các Thượng Đế (Gods).

2. The Buddha, the Illumined One, the Revealer of the light and the wisdom which come to us from sources far greater than our planetary Life, a Messenger of the Gods.

3. Đức Christ, Đấng Con của Từ Phụ, Đấng Cứu tinh của Thế Giới, Chúa Cứu Thế (the Redeemer). Ngài đã vẫn ở với chúng ta và Ngài đang tập hợp các con cừu của Ngài vào bãi nhốt của Ngài, Vị Chúa Bác Ái.

3. The Christ, the Son of the Father, the World Saviour, the Redeemer. He Who has remained with us and Who is gathering His sheep into His fold, the Lord of Love.

Trong Ba Đấng này, mà bản thể của các Ngài là bác ái và ánh sáng tỏa sáng, nhân loại có thể hiểu ở mức độ nào đó bản thể của thiên tính (divinity). Các Ngài vĩ đại hơn so với người ta biết và nhận thức; trí thông minh và đạo tâm của con người chỉ có thể cảm nhận bản thể cốt yếu của các Ngài mà thôi; uy lực tinh thần của các Ngài phải được hạ xuống nếu nhân loại sẽ chịu áp lực tác động của năng lượng mà các Ngài tạo ra và tìm cách truyền chuyển. Chính tiến trình giảm xuống (stepping down) này xảy ra vào lúc Trăng Tròn Tháng 5, và nó được đưa đến một “tiêu điểm truyền chuyển” bởi ý định tập trung của Thánh Đoàn và yêu cầu được tập trung của những người chí nguyện và các đệ tử thế giới – bản thân nó được rút ra bởi nhu cầu tập trung của con người ở mọi vùng đất.

In these Three, Whose nature is radiant love and light, humanity can grasp in some measure the nature of divinity. They are greater than is known or realised; human intelligence and aspiration can only sense Their essential nature; Their spiritual potency has to be stepped down if mankind is to bear the pressure of the impact of the energy They wield and seek to transmit. It is this stepping down process which takes place at the time of the May Full Moon, and it is brought to a “focus of transmission” by the massed intent of the Hierarchy and the massed demand of the world aspirants and disciples—itself drawn forth by the massed need of the people of all lands.

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_287.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki