User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_293


linh hồn trong con người, Hành Tinh Thượng Đế, một Thực Thể ngoại hành tinh nào đó, một Đấng Vũ Trụ nào đó, hay một Sự Biểu lộ của điều Thiện Hảo Vũ Trụ.

soul in man, the planetary Logos, some extra-planetary Entity, some Cosmic Being, or an Expression of Cosmic Good.

2. Các Đấng Hóa Thân vốn là các hiện thân của Tổng Quả Báo (Người ở Ngưỡng Cửa − Dweller on the Threshold) dù cho Tổng Quả Báo đó thuộc về con người, các Mãnh Lực Duy Vật của hành tinh hoặc một Khía Cạnh Tà Lực Vũ Trụ nào đó.

2. Those Avatars who are embodiments of the Dweller on the Threshold, whether that Dweller is the human Dweller on the Threshold, planetary Forces of Materialism, or some Aspect of Cosmic Evil.

Hãy để tôi cố gắng làm cho sự tương đồng này rõ rệt hơn một chút. Giống như trong trường hợp từng con người trong kinh nghiệm sống của y, sẽ đến một điểm mà Thiên Thần của Bản Lai Diện Mục được cảm nhận, được biết, được nhìn thấy, và được nhận thức như là tác nhân tiết lộ thiên tính, cũng thế, trong lịch sử nhân loại, cùng một sự đại giác ngộ có thể xảy đến. Sự thiên khải đương đầu với người chí nguyện. Sự thiên khải đương đầu với nhân loại. Thượng Đế được biết trong tâm con người. Thượng Đế được nhân loại biết rõ. Sự nhận thức về thiên tính này ở các khía cạnh khác nhau của nó vốn là một sự nhận thức tiệm tiến – mỗi giai đoạn và mỗi kiếp sống mang sự tiết lộ riêng của nó về vẻ mỹ lệ của thiên tính, và sự vinh quang của ánh sáng trung thực hơn và rõ rệt hơn trước mắt vị đệ tử. Một cách tương tự, sẽ đến các chu kỳ mà trong đó Tổng Quả Báo xuất hiện và đương đầu với người chí nguyện, thách thức mục đích và sự tiến bộ của y, và ngăn chận cánh cửa vốn dẫn đến sự sống và sự giải thoát được mở rộng. Tổng Quả Báo thách thức sự tự do của linh hồn con người. Vì thế nó cũng ở trong đời sống của một quốc gia, một chủng tộc và nhân loại nói chung.

Let me attempt to make this analogy a little clearer. Just as in the case of individual man there comes a point in his life experience when the Angel of the Presence is sensed, known, seen and recognised as the revealer of divinity, so in the history of the race of men, the same great illumination may come. Revelation confronts the aspirant. Revelation confronts humanity. God is known within the human heart. God is known by mankind. This recognition of divinity in its varying aspects is naturally a progressive one—each stage and each life bringing its own revelation of the beauty of divinity and the glory of light more truly and clearly before the disciple. Similarly, there come cycles wherein the Dweller on the Threshold appears and confronts the aspirant, challenging his purpose and progress and blocking the door which leads to expanded life and liberation. The Dweller challenges the freedom of the human soul. So it is also in the life of a nation, a race, and humanity as a whole.

Thiên Thần của Bản Lai Diện Mục biểu thị tiềm năng thiêng liêng, tiết lộ cho vị đệ tử chăm chú bước kế tiếp hướng tới sự giải thoát phải được thực hiện, và chiếu rọi ánh sáng lên giai đoạn trước mắt của Con Đường tiến đến Ánh Sáng phải được bước lên. Đấng Hóa Thân tiết lộ Con Đường Sáng cho nhân loại cũng như thế.

The Angel of the Presence indicates divine possibility, reveals to the attentive disciple the next step towards liberation which must be made, and throws light upon the immediate stage of the Path to Light which must be trodden. So does the Avatar Who reveals the Lighted Way to humanity.

Người ở Ngưỡng Cửa tổng kết lại trong chính y các khuynh hướng sai trái, các giới hạn được tích lũy, và toàn thể các thói quen và các ham muốn ích kỷ vốn là đặc trưng của bản chất vật chất của vị đệ tử. Thiên Thần của Bản Lai Diện Mục biểu thị triển vọng tương lai và bản thể thiêng liêng. Vị Hóa Thân cũng hành động như thế. Tổng Quả Báo biểu thị quá khứ với các giới hạn và các thói quen xấu của nó.

The Dweller on the Threshold summarises in itself the evil tendencies, the accumulated limitations and the sum total of the selfish habits and desires which are characteristic of the material nature of the disciple. The Angel of the Presence indicates the future possibility and the divine nature. So does the Avatar. The Dweller on the Threshold indicates the past with its limitations and evil habits. So

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_293.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki