User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_359


quốc gia nào cũng thế, và rằng mục đích của mọi cố gắng của con người là sự cảm thông đầy yêu thương, được thúc đẩy bởi một chương trình bác ái cho tổng thể.

nation either, and that the goal of all human effort is loving understanding, prompted by a programme of love for the whole.

Nếu đời sống và các giáo huấn của hai Đấng Hóa Thân vĩ đại này có thể được thấu hiểu và được thể hiện trở lại trong đời sống của con người ngày nay, trong thế giới các sự việc của con người, trong lãnh vực suy tư của con người, và trong diễn trường của sinh hoạt hằng ngày, thì trật tự thế giới hiện tại (mà ngày nay phần lớn là vô trật tự) có thể được biến cải và được thay đổi đến mức mà một thế giới mới và một chủng tộc nhân loại mới có thể dần dần xuất hiện. Việc từ bỏ và việc vận dụng ý chí hy sinh nên là chủ âm cho thời kỳ chuyển tiếp hậu chiến, trước khi mở ra Kỷ Nguyên Mới.

If the lives and teachings of these two great Avatars can be comprehended and wrought out anew in the lives of men today, in the world of human affairs, in the realm of human thinking and in the arena of daily living, the present world order (which is today largely disorder) can be so modified and changed that a new world and a new race of men can gradually come into being. Renunciation and the use of the sacrificial will should be the keynote for the interim period after the war, prior to the inauguration of the New Age.

Các môn sinh cần nhớ rằng mọi sự biểu lộ và mỗi điểm khủng hoảng đều được tượng trưng bằng biểu tượng cổ với một điểm nằm trong vòng tròn (), tiêu điểm của quyền năng bên trong một bầu ảnh hưởng hay hào quang. Vì thế ngày nay chính là với toàn bộ vấn đề kết thúc ảo cảm và ảo tưởng thế giới, mà về căn bản, có ẩn đàng sau tình hình nghiêm trọng và thảm họa thế giới hiện nay. Triển vọng của một sự xua đuổi và làm tiêu tan như thế được tập trung rõ rệt vào hai Đấng Hóa Thân, là Đức Phật và Đức Christ.

Students need to remember that all manifestations and every point of crisis are symbolised by the ancient symbol of the point within the circle, the focus of power within a sphere of influence or aura. So it is today with the entire problem of ending the world glamour and illusion which fundamentally lie behind the present acute situation and world catastrophe. The possibility of such a dispelling and dissipation is definitely centred in the two Avatars, the Buddha and the Christ.

Bên trong thế giới ảo cảm – thế giới của cõi cảm dục và của các xúc cảm – đã xuất hiện một điểm ánh sáng. Vị Chúa Ánh Sáng, là Đức Phật, đã phụ trách tập trung vào chính Ngài sự chiếu sáng mà sau rốt sẽ làm cho có thể xảy ra việc xua tan ảo cảm. Bên trong thế giới ảo tưởng – thế giới của cõi trí – đã xuất hiện Đức Christ, Vị Chúa Bác Ái, Ngài đã hiện thân trong chính Ngài quyền năng của ý chí thu hút của Thượng Đế. Ngài đã phụ trách xua đuổi ảo tưởng bằng cách thu hút về chính Ngài (bằng uy lực bác ái) tâm hồn của mọi người, và đã phát biểu quyết định này bằng lời như sau: “Và ta, nếu ta được nâng lên khỏi thế gian, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (“And I, if I be lifted from the earth, will draw all men unto me”) (John 12:32). Từ điểm mà khi đó họ sẽ đạt đến, cõi giới của nhận thức tâm linh, của chân lý, và của các ý tưởng thiêng liêng sẽ được tiết lộ. Kết quả sẽ là sự biến mất ảo tưởng.

Within the world of glamour—the world of the astral plane and of emotions—appeared a point of light. The Lord of Light, the Buddha, undertook to focus in Himself the illumination which would eventually make possible the dissipation of glamour. Within the world of illusion—the world of the mental plane—appeared the Christ, the Lord of Love Himself, Who embodied in Himself the power of the attractive will of God. He undertook to dispel illusion by drawing to Himself (by the potency of love) the hearts of all men, and stated this determination in the words, “And I, if I be lifted from the earth, will draw all men unto me.” (John 12:32). From the point they then will have reached, the world of spiritual perception, of truth and of divine ideas will stand revealed. The result will be the disappearing of illusion.

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_359.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki