User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_424


xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn, dựa trên Luật Bác Ái chứ không dựa trên Luật chia rẽ và thù ghét. Đây là những gì đang xảy ra ngày nay.

build a new and better world, based on the Law of Love and not on the Law of Separateness and hate. This is what is happening today.

Tôi cũng đã nói rằng các Lực lượng Ánh sáng đang tiến gần đến Trái đất, và Thánh Đoàn đang dần đến gần nhân loại hơn.

I have said also that the Forces of Light are nearing the Earth and that the Hierarchy is coming steadily closer to mankind.

Những sự kiện cơ bản, những biến cố chủ quan và những quyết định tâm linh này − theo Luật Hành động và Phản Tác động − đã gợi lên một sự đáp ứng nhanh chóng hơn từ các Tà Lực (hiện diện trong đời sống hành tinh của chúng ta) hơn là từ nhân loại. Một số Mãnh lực lớn hoặc Năng lượng tiêu biểu của bóng tối và tà lực đã tự tổ chức và thực hiện các bước cần thiết (họ tin thế) để ngăn chặn loài người bước lên vào trong ánh sáng. Họ tận dụng những điểm yếu, sự ích kỷ và tính tư lợi của con người; giống như điều tốt có thể kích thích sự tốt đẹp tiềm ẩn trong con người vào sự biểu lộ, cũng thế, cái ác có thể gợi lên sự xấu xa lớn hơn từ những người nhạy cảm do sự yếu đuối bẩm sinh, và do những người thiếu suy nghĩ và theo cảm tính: Các Mãnh Lực Ánh sáng chỉ hoạt động với linh hồn con người. Những sự dối trá, giáo huấn sai lầm, tuyên truyền xấu xa, một sự xung đột thần kinh, văn hóa sợ hãi, tổ chức của các nhóm và những người hoạt động riêng biệt ở mỗi quốc gia được đưa ra để phá hoại sự công chính và bóp méo sự thật, đã nhanh chóng tiến tới. Những chân lý vĩ đại và cơ bản đã bị vặn vẹo để đáp ứng với những mục tiêu của những kẻ ác.

These basic events, these subjective happenings and these spiritual determinations—under the Law of Action and Reaction—have evoked a more rapid response from the Forces of Evil (present in our planetary life) than from humanity. Certain great Forces or embodied Energies of darkness and of evil organised themselves and took the needed steps (so they believed) to prevent humanity from stepping onward into light. They availed themselves of the weaknesses, the selfishness and the self-interest of man; just as good can stimulate the latent goodness in mankind into expression, so evil can evoke greater evil from those susceptible from innate weakness, and from the unthinking and emotional: the Forces of Light work only with men's souls. Lies, false teaching, evil propaganda, a war of nerves, the culture of fear, the organisation of groups and of isolated workers in every nation pledged to undermine righteousness and distort the truth, went rapidly forward. Great and fundamental truths were twisted to meet the ends of the evil workers.

Chẳng hạn, học thuyết về siêu chủng tộc đã được giải thích để ám chỉ tính ưu thế của quốc gia và văn hóa Đức đối với tất cả các nước ở phương Tây, trong khi thiên tính của các Con Thượng Đế (chủng tộc Nhật Bản) được nhấn mạnh đối với tất cả các nước ở phương Đông. Những người dân mất phương hướng của cả hai quốc gia đã được dẫn dắt để tin rằng họ có một sứ mệnh vĩ đại và thiêng liêng để thống trị thế giới.

The doctrine, for instance, of the super-race was interpreted to mean the superiority of the German nation and culture to all in the West, whilst the divinity of the Sons of Heaven (the Japanese race) was emphasised to all in the East. The bewildered peoples of both nations were led to believe that they had a great and spiritual mission to dominate the world.

Đây là kết quả đầu tiên của sự tiếp cận của Thiên Giới đến trái đất, hay đúng hơn là với cõi trần. Trong giới đó, con người thuộc mọi chủng tộc sẽ thể hiện thiên tính của họ; giới linh hồn sẽ được nhận thức như là ngôi nhà và chủng tộc chung của tất cả mọi người. Các dân tộc chia rẽ sẽ không có chỗ hoặc sự công nhận trong giới đó.

This was the first result of the approach of the Kingdom of God to the earth, or rather to the physical plane. In that kingdom men of all races will demonstrate their divinity; the kingdom of souls will be recognised as the universal home and race of all men. Separative nationalities will, in that kingdom, have no place or recognition.

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_424.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki