User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_593


đệ tử khao khát và hy vọng nhất biết, và có thể tiến gần hơn nữa nếu những gì tôi dự định viết ở đây được hiểu và được đưa đến sự chú ý của con người ở khắp mọi nơi. Vì Đức Christ thuộc về nhân loại, thuộc về thế giới con người, chứ không chỉ thuộc về các các giáo hội và các tín ngưỡng trên khắp thế giới.

aspiring and hopeful disciple knows, and can draw closer still if what I here propose to write is understood and brought to the attention of men everywhere. For Christ belongs to humanity, to the world of men, and not only to the churches and faiths throughout the world.

Xung quanh Ngài − ở Nơi Cao Nhất trên Trái Đất, nơi mà Ngài có chỗ trú ngụ của Ngài − ngày nay được tập hợp tất cả các Đệ Tử vĩ đại của Ngài, là các Chân Sư Minh triết, và tất cả những Đấng Con Thượng Đế được giải thoát, qua các thời đại, đã đi từ bóng tối đến Ánh Sáng, từ cái giả đến cái Chân, và từ cái chết đến Sự Bất Tử; các Ngài vẫn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của Ngài và vâng lời Chân Sư của tất cả các Chân Sư và cũng là Huấn Sư của Thiên thần và con người. Những Đấng Tiêu Biểu và Đại Diện của mọi tín ngưỡng trên thế giới đang chờ đợi ở đó − dưới sự hướng dẫn của Ngài − để tiết lộ cho mọi người ngày nay đang đấu tranh trong tình trạng rối loạn của các sự vụ thế giới, và tìm cách giải quyết khủng hoảng thế giới, rằng họ không đơn độc. Thượng Đế Siêu Việt đang làm việc thông qua Đức Christ và Thánh Đoàn Tinh thần để mang lại sự cứu giúp; Thượng Đế Nội Tại trong mọi người đang đứng ở bờ ven của những Nhận Thức kỳ diệu nhất định.

Around Him—in that High Place on Earth where He has His abiding place—are gathered today all His great Disciples, the Masters of the Wisdom, and all Those liberated Sons of God Who, down the ages, have passed from darkness to Light, from the unreal to the Real, and from death to Immortality; They stand ready to carry out His bidding and to obey the Master of all the Masters and the Teacher alike of Angels and of men. The Exponents and the Representatives of all the world faiths are there waiting—under His guidance—to reveal to all those who today struggle in the maelstrom of world affairs, and who seek to solve the world crisis, that they are not alone. God Transcendent is working through the Christ and the Spiritual Hierarchy to bring relief; God Immanent in all men is standing on the verge of certain stupendous Recognitions.

Sự Chuyển Giao Quyền Lực vĩ đại của những Đấng Hiểu Biết Thượng Đế ngày nay ở tư thế sẵn sàng cho hoạt động đổi mới − một Sự Kế Thừa của những Đấng đã sống trên trái đất, đã chấp nhận sự thật về Thượng Đế Siêu Việt, đã khám phá thực tại về Thượng Đế Nội Tại, đã miêu tả trong cuộc đời của chính các Ngài các đặc tính thiêng liêng sự sống của Đức Christ và (vì các Ngài đã sống trên trái đất như Ngài đã và đang sống) “đối với chúng ta, đã nhập vào bên trong bức màn, để lại cho chúng ta một gương mẫu rằng chúng ta cũng nên theo bước của Ngài” và của các Ngài. Cuối cùng chúng ta cũng là thành viên trong Sự Kế Thừa vĩ đại đó.

The great Apostolic Succession of the Knowers of God is poised today for renewed activity—a Succession of Those Who have lived on earth, accepted the fact of God Transcendent, discovered the reality of God Immanent, portrayed in Their Own lives the divine characteristics of the Christ life and (because They lived on earth as He did and does) have “entered for us within the veil, leaving us an example that we too should follow His steps,” and Theirs. We too belong eventually in that great Succession.

Bạn có thể tự hỏi tại sao, vào giờ này của Lễ hội của Đức Phật, tôi lại đang viết cho bạn về một vị Huynh Đệ vĩ đại của Ngài, là Đức Christ. Tôi đang làm điều đó với sự cố tình bởi vì con mắt của mọi bậc Trí Giả tâm linh được hướng vào Ngài, bởi vì chính Đức Phật đang đứng đằng sau Ngài trong sự nhận thức khiêm nhường về nhiệm vụ thiêng liêng mà Ngài đang sắp hoàn thành, và vì tình trạng sắp xảy ra của sự thành tựu tâm linh đó. Tôi viết như vậy bởi vì không chỉ tất cả những người đang hoạt động hữu thức trong Thiên Giới

You may wonder why, at this hour of the Festival of the Buddha, I am writing to you anent His great Brother, the Christ. I am doing it with deliberation because the eyes of all spiritual Knowers are fixed upon Him, because the Buddha Himself is standing behind Him in humble recognition of the divine task which He is on the verge of consummating, and because of the imminence of that spiritual accomplishment. I write thus because not only are all those who are functioning consciously in the Kingdom of God

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_593.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki