User Tools

Site Tools


books:24books:the_externalisation_of_the_hierarchy:exh_600


Đấng mà trong sự hiện diện thể xác, thể hiện sự thống nhất tinh thần của hành tinh chúng ta; và Lễ hội vào tháng 6, đặc biệt là Lễ hội của Đức Christ, khi Ngài − với vai trò là Lãnh đạo của Đoàn Người Mới Phụng sự Thế Gian − sử dụng bài Khấn Nguyện mới thay mặt cho mọi người thiện chí ở mọi vùng đất; đồng thời, Ngài tập hợp những yêu cầu còn phôi thai và chưa được biểu lộ của quần chúng tìm kiếm một lối sống mới và tốt đẹp hơn. Họ muốn tình yêu trong cuộc sống hàng ngày, các quan hệ đúng đắn của con người, và một sự hiểu biết về Thiên Cơ cơ bản.

Who, in physical Presence, expresses the spiritual solidarity of our planet; and the Festival in June, peculiarly the Festival of the Christ, when He—as Leader of the New Group of World Servers—employs the new Invocation on behalf of all men of goodwill in all lands; at the same time, He gathers up the inchoate and unexpressed demands of those masses who seek a new and better way of life. They want love in daily living, right human relations, and an understanding of the underlying Plan.

Chính những diễn biến trên cõi trần này mới quan trọng, chứ không phải những hy vọng và lời hứa mơ hồ của các đức tin thần học. Đó là sự hiện diện trong thể xác trên hành tinh của chúng ta của những Nhân Vật tâm linh được công nhận như vị Chúa Tể Thế Giới, là Đấng Thái Cổ; bảy Tinh Quân trước ngai Thượng Đế; của Đức Phật, là nhà lãnh đạo tinh thần của phương Đông, và Đức Christ, là nhà lãnh đạo tinh thần của phương Tây, mà vào thời điểm cao trào này tôi mang đến sự chú ý của bạn. Tôi nói với bạn rằng niềm tin mơ hồ về sự tồn tại của các Ngài, những suy đoán mơ mộng về công việc của các Ngài và mối quan tâm của các Ngài vào phúc lợi của con người, và những mơ tưởng hoài nghi nhưng đầy hy vọng của những tín đồ (và cũng của những người không tin), sẽ sớm nhường chỗ cho kiến thức chắc chắn, cho nhận thức thị giác, cho các dấu hiệu có thể chứng minh của công việc điều hành, và cho việc tái tổ chức (bởi những người có uy lực khác thường) của đời sống chính trị, tôn giáo, kinh tế và xã hội của hành tinh.

It is these physical happenings which are of moment, and not the vague hopes and promises of the theological faiths. It is the physical Presence upon our planet of such recognised spiritual Figures as the Lord of the World, the Ancient of Days; the seven Spirits Who are before the throne of God; of the Buddha, the spiritual leader of the East, and the Christ, the spiritual leader of the West, which I bring at this climaxing time to your attention. To you I say that the vague belief in Their existence, the dreamy speculations as to Their work and Their interest in human welfare, and the unconvinced, yet hopeful, wishful thinking of believers (and also unbelievers), will soon give place to certain knowledge, to visual recognition, to provable signs of executive work, and to the reorganisation (by men of unusual potency) of the political, religious, economic and social life of the planet.

Tất cả điều này sẽ không đến như là kết quả của một tuyên bố nào đó, hoặc một sự kiện hành tinh quan trọng nào đó vốn sẽ buộc con người ở khắp mọi nơi phải nói: Nhìn kìa! Ngài ở đó! Nhìn kìa! Đây là những dấu hiệu về thiên tính của Ngài! vì điều đó sẽ chỉ gợi lên sự phản đối và tiếng cười, sự đối kháng hoặc tính cả tin cuồng tín. Nó sẽ đến như một sự nhận thức về uy lực trong việc lãnh đạo, thông qua những thay đổi năng động nhưng hợp lý trong các vấn đề thế giới, và thông qua hành động được thực hiện bởi quần chúng nhân dân từ những nơi sâu thẳm trong tâm thức của chính họ.

All this will not come as the result of some proclamation or some stupendous planetary event which will force human beings everywhere to say: Lo! He is there! Lo! Here are the signs of His divinity! for that would evoke only antagonism and laughter, resistance or fanatical credulity. It will come as a recognition of potency in leadership, through dynamic but logical changes in world affairs, and through action taken by the masses of the people from the depths of their own consciousness.

Nhiều năm trước tôi đã chỉ ra rằng Đức Christ sẽ đến theo ba cách, hay đúng hơn, thì sự thật về Sự Hiện Diện của Ngài có thể được chứng minh qua ba giai đoạn đặc biệt.

Many years ago I indicated that the Christ would come in three ways, or rather, that the fact of His Presence could be proved in three distinctive phases.

Khi đó tôi đã nói rằng động thái đầu tiên mà Thánh Đoàn

I said then that the first move which the Hierarchy

books/24books/the_externalisation_of_the_hierarchy/exh_600.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki