User Tools

Site Tools


books:24books:the_light_of_the_soul:los_410


chân ngã, và năng lực “làm yên lặng các biến thái của nguyên khí tư duy” phải có trước mọi hoạt động và ứng đáp của não bộ. Vị Chúa của cái trí bao giờ cũng tỉnh thức, bao giờ cũng ý thức được khuynh hướng của cái trí ứng đáp với các dòng mãnh lực, được tạo ra do tư tưởng hay dục vọng. Vì thế người trông chừng mọi sự phóng phát mãnh lực từ chính mình, và kiểm soát mọi tư tưởng và sức thôi thúc. Do đó, người chỉ cho phát ra những dòng năng lượng và các xung lực nào phù hợp với mục đích đang được liên tục nhắm đến, và đúng với kế hoạch của tập thể.

with the true man, the ego, and the power to “still the modifications of the thinking principle” must precede all brain activity and responsiveness. The Lord of the mind is ever awake, ever aware of the tendency of the mind to respond to force currents, produced by thought or desire; he therefore watches every emanation of force issuing from him, and controls every thought and impulse so that only those streams of energy and those impulses originate with him which are in line with the purpose held constantly in view, and in pursuance of the group plan.

Bao giờ cũng cần lưu ý rằng tất cả các chân ngã đều làm việc trong hình thức nhóm, và dưới sự điều hành trực tiếp của những Người suy tưởng thể hiện ý tưởng thiêng liêng của Thượng Đế. Vì thế, điều mà mọi người chí nguyện cần làm là khiến cho ý thức của não bộ phù hợp với tư tưởng đến với y qua tâm thức linh hồn của mình. Khi điều này được thành tựu, thiên cơ sẽ dần dần được biểu hiện ở cõi trần.

It must never be forgotten that all egos work in group formation and under the direct control of those Thinkers who embody the divine logoic thought. The work every aspirant, therefore, seeks to do is to bring the brain consciousness in line with that thought which reaches him via his own soul-consciousness, and in the consummation of this, the divine plan is gradually worked out into manifestation on the physical plane.

Mỗi người con của Thượng Đế đều đưa trí tuệ chất năng động của mình vào điều kiện có thể ứng đáp với ý tưởng thiêng liêng. Nhờ đó, mà thiên cơ qua các thời đại được xúc tiến đến mức hoàn thành. Không ai nên cảm thấy thất vọng vì thấy mình có vẻ thiếu khả năng hay quá nhỏ bé. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều được giao phó cho một phần của thiên cơ, và chúng ta cần phải làm tròn phận sự của mình. Nếu chúng ta không hợp tác thì chắc hẳn sẽ có chậm trễ và xáo trộn. Đôi khi, có hư hỏng lớn xảy ra chỉ vì một bộ phận nhỏ trong cơ cấu rộng lớn không hoạt động đúng chức năng. Thường thì cần phải điều chỉnh rất nhiều trước khi trọn cả guồng máy đó

As each son of God brings the active mind stuff for which he is responsible into such a condition that it becomes responsive to divine thought, then will the plan of the ages be carried to a conclusion. No man need despair because of his seeming incompetence or apparent littleness for to each of us is entrusted some part of the plan and we must work it out; without our cooperation there comes delay and confusion. Sometimes there comes much trouble when a tiny part of a big mechanism refuses to function correctly. Frequently much adjustment is needed before the complete machine

books/24books/the_light_of_the_soul/los_410.txt · Last modified: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki