các giao dịch thương mại tài chính rộng khắp của nó, giữ cho chúng an toàn bằng sự hăm dọa về bom nguyên tử và đe dọa dùng vũ lực với phần còn lại của thế giới. Nước Pháp sẽ giữ Châu Âu trong tình trạng bất ổn vì nó muốn thu hồi lại uy thế đã mất của nó và thu thập mọi thứ có thể nhờ chiến thắng của các quốc gia đồng minh khác. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn – mỗi quốc gia đấu tranh cho chính mình, và tất cả đánh giá lẫn nhau về mặt các nguồn lực và tài chính. Trong khi đó thì nhân loại đói khát, vẫn còn không được giáo dục, và bị dạy dỗ theo các giá trị sai lầm và cách sử dụng đồng tiền không đúng. Sự trở lại của Đức Christ chỉ có thể xảy ra khi tất cả những việc này đang trong tiến trình được chỉnh đốn lại.
dealings, preserving them safely by the threat of the atomic bomb and the shaking of the mailed fist over the rest of the world. France will keep Europe in a state of unrest as she seeks to regain her lost prestige and garner all she can from the victory of the other allied nations. Thus the story goes—each nation fighting for itself, and all rating each other in terms of resources and finance. In the meantime, humanity starves, remains uneducated, and is brought up on false values and the wrong use of money. Until these things are in process of being righted, the return of the Christ is not possible.
Đứng trước tình trạng tài chính rối ren này – đâu là giải pháp cho vấn đề? Có những người nam và nữ, ở mọi quốc gia, mọi chính phủ, mọi giáo hội và mọi tôn giáo, và mọi cơ sở được tài trợ cho công tác giáo dục, có câu trả lời này. Có hy vọng nào cho họ và cho công tác mà họ đã được tin cậy giao phó? Quần chúng trên thế gian, những người có thiện chí và có nhãn quan tinh thần có thể trợ giúp như thế nào? Có phải họ có thể làm điều gì đó để thay đổi tư duy của thế giới liên quan tới tiền bạc, nhờ đó mà chuyển tiền bạc vào những dòng chảy, nơi mà nó sẽ được sử dụng đúng đắn hơn? Chúng ta phải tìm thấy câu trả lời.
In the face of this disturbing financial situation—what is the answer to the problem? There are men and women to be found in every land, every government, every church and religion, and every educational foundation who have the answer. What hope is there for them and for the work with which they have been entrusted? How can the people of the world, the men of goodwill and of spiritual vision help? Is there anything they can do to change the thinking of the world in regard to money, thus deflecting it into channels where it will be more correctly used? The answer must be found.
Có hai nhóm người có thể hành động được nhiều: những người đã và đang sử dụng các nguồn lực tài chính của thế giới, nếu họ hiểu được viễn ảnh mới và cũng thấy cảnh báo của bước đường cùng vốn sẽ mang lại sự hủy diệt cho trật tự cũ, và thứ hai là đại khối quần chúng thiện hảo, tử tế thuộc mọi tầng lớp và mọi phạm vi ảnh hưởng.
There are two groups who can do much: those already using the financial resources of the world, if they will catch the new vision and also see the handwriting on the wall which is bringing the old order down in destruction, and, secondly, the mass of the good, kindly, people in all classes and spheres of influence.
Những người có thiện chí và có khuynh hướng tinh thần phải gạt bỏ tư tưởng về sự vô dụng, vô nghĩa và vô hiệu quả tương đối của họ, và nhận thức rằng hiện giờ (đã đến thời điểm quyết định và quan trọng) họ có thể hoạt động đầy năng lực. Các Mãnh Lực Ác đang bị đánh bại, mặc dù chưa “bị niêm kín” sau cánh cửa mà nhân loại có thể giam nhốt chúng,
Men of goodwill and of spiritual inclination must reject the thought of their relative uselessness, insignificance and futility, and realise that now (in the critical and crucial moment that has come) they can work potently. The Forces of Evil are defeated, though not yet “sealed” behind the door where humanity can put them
