Chúa Con đã được thừa nhận này – tình huynh đệ này là sự sống duy nhất, niềm vinh quang duy nhất vốn sẽ được tiết lộ, và là sự ràng buộc thiêng liêng duy nhất. Ngày nay, trên một quy mô rộng lớn (ngay cả khi bỏ qua hàm nghĩa của thiên tính), sự vinh quang của con người và những liên giao nền tảng của y đã là một thực tế trong tâm thức nhân loại. Cho đến nay vẫn còn những đặc điểm đáng trách và có vẻ như phủ nhận tất cả những đòi hỏi đối với thiên tính, nhưng kèm theo đó là sự kỳ diệu của sự thành đạt của con người và sự chiến thắng của y trước thiên nhiên. Vinh quang của sự thành tựu khoa học và bằng chứng huy hoàng của nghệ thuật sáng tạo – cả ngày nay lẫn thời xưa – khiến không còn gì nghi ngờ về bản tính thiêng liêng của con người. Vậy thì đây là “những việc lớn lao hơn” mà Đức Christ đã nói, và đây lại là sự chiến thắng của Christ trong tâm nhân loại.
Sonship, is the brotherhood of all men based—one life, one glory which shall be revealed, and one divine relationship. Today, on a large scale (even when by-passing the implications of divinity), the glory of man and his fundamental relationships are already a fact in the human consciousness. Accompanying those characteristics which as yet remain deplorable and which would appear to negate all claims to divinity, is the wonder of man's achievement, of his triumph over nature. The glory of scientific attainment and the magnificent evidence of creative art—both modern and ancient—leave no room to question man's divinity. Here then are the “greater things” of which Christ spoke and here again is the triumph of the Christ within the human heart.
Vì lý do gì mà sự thành tựu này của tâm thức Christ phải luôn luôn được nói đến dưới dạng của tôn giáo, dưới dạng của việc đi lễ nhà thờ, dưới dạng của tín ngưỡng chính thống, điều này là một trong những chiến thắng không thể tin được của các mãnh lực tà vạy. Làm một công dân của Thiên Giới không có nghĩa là người ta phải là thành viên của một giáo hội chính thống nào đó. Christ thiêng liêng ngự nơi tâm con người có thể được biểu lộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống nhân loại – trong chính trị, trong nghệ thuật, trong biểu hiện kinh tế, và trong sinh hoạt xã hội chân chính, trong khoa học, và trong tôn giáo. Ở đây, chúng ta nên khôn ngoan để nhớ rằng lần duy nhất được ghi nhận về việc Đức Christ (lúc trưởng thành) đã đến viếng Đền Thờ của người Do Thái, và Ngài đã gây nên một sự xáo trộn! Nhân loại đang đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, và, trong toàn cảnh lâu dài của lịch sử, điều này có thể nhận thấy một cách ấn tượng. Vinh quang đó ngày nay được hiển lộ trong mọi ngành hoạt động của nhân loại, và sự Biến Dung của những người ở đỉnh cao của làn sóng văn minh nhân loại đang đến rất gần.
Why this triumph of the Christ consciousness must always be spoken of in terms of religion, of church-going and of orthodox belief is one of the incredible triumphs of the forces of evil. To be a citizen of the Kingdom of God does not mean that one must necessarily be a member of some one of the orthodox churches. The divine Christ in the human heart can be expressed in many different departments of human living—in politics, in the arts, in economic expression and in true social living, in science and in religion. It might be wise here to remember that the only time it is recorded that Christ (as an adult) visited the Temple of the Jews, He created a disturbance! Humanity is passing from glory to glory and, in the long panorama of history, this is strikingly observable. That glory is today revealed in every department of human activity, and the Transfiguration of those who are on the crest of the human wave of civilisation is very close at hand.
4. Sau cùng, trong sự khải hoàn của Thập Giá Hình, hay (như nó được gọi một cách chính xác hơn ở Đông phương) là cuộc Đại Từ Bỏ,
4. Finally, in the triumph of the Crucifixion or (as it is more accurately called in the East) the Great Renunciation,
